"Harry trông vui vẻ đến mức tự mãn. Trông biểu cảm của anh ấy như thể chẳng có chuyện gì xảy ra trong vài năm qua", chuyên gia phân tích ngôn ngữ Judi James nói với Page Six.
Nữ chuyên gia cũng thừa nhận cô bị sốc trước thái độ vui vẻ quá mức của Công tước xứ Sussex ở lễ đăng quang của Vua Charles III hôm qua.
"Trước khi lễ đăng quang diễn ra, tôi đã cá Harry sẽ tham dự sự kiện này với vẻ cô độc nếu thiếu Meghan, dựa trên một số hành động gây lo lắng đặc trưng của anh ấy như vỗ bụng, đôi mắt với biểu cảm ám ảnh và đeo nhẫn cưới để tự an ủi bản thân khi phải đối diện chỉ trích từ các thành viên hoàng gia khác", James nói.
Tuy nhiên tại buổi lễ, Harry tỏ ra vui vẻ dù phải ngồi xa các thành viên Hoàng gia Anh bên trong Tu viện Westminster và dường như không có sự tiếp xúc nào với Thân vương William hoặc cháu gái, cháu trai mình.
James tuyên bố hành vi của Công tước 38 tuổi là một "màn trình diễn phản trực giác gần như ngoạn mục, dựa trên sự đánh giá không có chút hy vọng nào mà anh nhận được khi trở về bên gia đình hoàng gia".
"Những gì chúng tôi thấy là sự trở lại của một chàng hoàng tử pha trò, một thành viên hoàng gia có vẻ ngoài hoạt bát, kiên cường, người trông như thể được ngồi cách ba hàng ghế với gia đình thực sự là một vinh dự", cô nói thêm.
Harry đã chứng kiến buổi lễ đăng quang khi ngồi trên chiếc ghế ở phía sau dì, Công chúa Anne - người đã che khuất tầm nhìn của anh do một chiếc lông vũ lớn màu đỏ trên mũ.
Tuy nhiên, James chỉ ra rằng Harry tới Tu viện Westminster với "quân đoàn hoàng gia trung thành" của mình là hai em họ, Công chúa Eugenie và Công chúa Beatrice, cùng chồng họ, Jack Brooksbank và Edoardo Mozzi. Điều này dường như cũng mang lại cảm giác thoải mái cho chính anh.
"Harry đến buổi lễ, cười đùa và nói chuyện, thậm chí còn biểu diễn một vở kịch câm như thể muốn đề cập đến chiếc bụng bầu nặng nề của Eugenie, khiến tất cả cùng cười khúc khích", James nói.
"Anh ấy lùi lại khi tất cả họ bước vào trong tu viện để đảm bảo rằng anh đang đi một mình nhưng đây không phải là bước đi cô đơn, buồn bã, gây cảm thông. Harry chào hỏi các giáo sĩ một cách nồng nhiệt và có dáng đi lạc quan, sải bước rộng để gợi sự vui vẻ sảng khoái", chuyên gia nói tiếp.
James cũng nêu bật một khoảnh khắc sâu sắc giữa Harry và anh trai - Thân vương William - khi nói: "Sau đó, Harry nhìn thoáng qua về hướng của William với vẻ mặt nghiêm nghị hơn".
Tuy nhiên, chuyên gia nói "gợi ý lớn nhất về những cảm xúc phức tạp" đang diễn ra bên trong Harry là khi "Vua Charles III, William và Kate bước lên lối đi một cách trang nghiêm" trước mặt anh.
"Trong khi ánh mắt của mọi người đổ dồn vào đám rước hoàng gia, Harry nhìn cha nhưng sau đó quay đầu về phía Edoardo để tiếp tục nói chuyện", James nói.
Nữ chuyên gia cho rằng có lẽ Harry đang bận rộn với những suy nghĩ, vì anh biết mình sẽ lên máy bay trong vòng vài giờ nữa để trở về với gia đình ở California.
Page Six xác nhận người sáng lập Invictus Games vội vã rời London chưa đầy một giờ sau khi lễ đăng quang của vua cha kết thúc hôm qua. Harry nhanh chóng bay về Los Angeles để kịp về nhà, dự sinh nhật 4 tuổi của con trai, Hoàng tử Archie. Anh được nhìn thấy có mặt ở khu vực VIP Windsor Suite tại sân bay Heathrow lúc 15h (22h Hà Nội) hôm 6/5.
Căng thẳng giữa Harry và gia đình gia tăng từ khi anh và Nữ công tước xứ Sussex rút khỏi vai trò thành viên cấp cao hoàng gia vào tháng 1/2020. Rạn nứt trở nên trầm trọng hơn khi cuốn hồi ký gây chấn động Spare của Harry được xuất bản vào đầu năm nay.
Hướng Dương (Theo Page Six)