Cách đây một năm, Ye Tan, chuyên gia và nhà bình luận tài chính 50 tuổi đã kết hôn nhưng không có con, gần như không xuất hiện trước công chúng do được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú. Sau khi điều trị, đầu tháng này, các bác sĩ nói với Ye rằng cơ thể cô hiện không còn tế bào ung thư nữa.
Trong một cuộc phỏng vấn với iFeng mới đây, Ye đã chia sẻ về quyết định không sinh con của mình.
"Tôi từng tự hỏi phải chăng mình đã quyết định sai. Tôi làm việc rất chăm chỉ, nhưng có vẻ như cuộc đời tôi không được suôn sẻ như những người phụ nữ có con khác. Thực sự tôi đã rất nghi ngờ bản thân. Thời điểm đó, tôi quá ốm yếu và đầu óc không được thông suốt", Ye nói.
Ye nói cô thấy nhiều bệnh nhân khác, và cả những bảo mẫu mà cô thuê để chăm sóc mình trong thời gian chữa bệnh đều có con. Họ nói những đứa con là "trụ cột tinh thần" của họ.
"Khi họ nói những câu về con cái mình như 'con trai đã giúp tôi đặt lịch hẹn với bệnh viện' và 'các con bảo tôi đừng lo lắng về hóa đơn y tế, chúng sẽ trả', mắt họ sáng lên và họ cười vui vẻ", Ye nói.
Cuối cùng, Ye cho biết cô đã tìm ra cách để xoa dịu những cảm xúc mâu thuẫn của mình.
"Tôi có thể tìm kiếm sự hỗ trợ tinh thần khác, như Phật giáo. Cuối cùng, tôi nhận ra rằng cuộc sống không có con không hẳn tồi tệ", Ye nói. "Tất cả niềm vui của tôi đến từ công việc. Nếu bắt tôi phải có trách nhiệm với một đứa trẻ trong một thời gian dài và giải quyết những chuyện vặt vãnh của chúng hàng ngày, tôi sẽ không thể chấp nhận được. Vì vậy, nếu tôi là một người mẹ, tôi sẽ không phải là một người mẹ có trách nhiệm trong mắt người khác", cô nói.
Trung Quốc đã chứng kiến tỷ lệ sinh giảm trong thập kỷ qua khi thế hệ trẻ ngày càng không muốn có con hoặc kết hôn. Tuy nhiên, Ye cho biết dù rất dễ đưa ra quyết định này khi còn trẻ, mọi người nên ghi nhớ hậu quả của lựa chọn trên với những gì sẽ xảy ra sau này trong cuộc sống.
"Khi bạn già đi và ốm yếu, sẽ không có ai ở bên cạnh để chăm sóc. Ngoài ra, nếu không có nhiều tiền, bạn sẽ làm gì? Nhiều người sẽ hối hận vì không sinh con", Ye cho biết. "Vì vậy, với những người chọn không sinh con, tôi khuyên bạn nên chuẩn bị tâm lý cho những áp lực trong tương lai từ những người xung quanh và chính bạn. Một sự chuẩn bị khác bạn nên làm là có đủ tiền tiết kiệm trong ngân hàng".
Trước khi mắc ung thư vú, Ye nói cô là người nghiện công việc, thường làm hơn 10 tiếng một ngày và ngủ ít.
"Tôi đã không để ý đến sức khỏe của mình", Ye nói và cho biết thêm cô từng gặp áp lực khi phải quản lý công ty riêng.
Video cuộc phỏng vấn của Ye đã thu hút hơn 10 triệu lượt xem trên Douyin và làm dấy lên cuộc bàn luận sôi nổi về sự cần thiết của việc có con.
"Có con là sự tiếp nối của cuộc sống. Chúng là tài sản kế thừa và là trách nhiệm xã hội", một người bình luận. "Tôi biết có hai gia đình thu nhập cao gấp đôi người khác nhưng không sinh con. Hiện họ rất hối hận", người thứ hai viết. "Có con không chỉ là sự đề phòng cho cuộc sống của bạn khi về già, đó là một quá trình tận hưởng tình yêu. Bạn yêu con bạn và con bạn cũng yêu bạn. Người không có con làm sao hiểu được nỗi vất vả và quan trọng hơn là niềm hạnh phúc khi nuôi con", người thứ ba ý kiến.
Tuy nhiên, một vài người lại có quan điểm khác. "Tôi 60 tuổi. Tôi và vợ đã không có con 33 năm rồi. Chúng tôi chẳng bao giờ ân hận cả, và chúng tôi vẫn đang hạnh phúc", một người nói. "Tôi làm việc ở khoa ung bướu của một bệnh viện, thấy nhiều bệnh nhân lớn tuổi đến chữa bệnh một mình hoặc không có người nhà đi cùng. Con cái rất ít đến thăm cha mẹ và cũng không có nhiều thời gian, vì thế tiền bạc là thứ quan trọng nhất", một người khác ủng hộ.
Hướng Dương (Theo SCMP)