Ngày 19/5, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử Nguyễn Thanh Bình (28 tuổi, ở phường Thành Công, quận Ba Đình. Bình nghiện ma túy và từng có tới 3 tiền án, 1 tiền sự. Anh ta đã gây ra 7 vụ trộm cắp tài sản của người nước ngoài với tổng giá trị trên 505 triệu đồng.
Vụ án được phát hiện vào ngày 1/12/2007, khi Bình thuê xe ôm tới khu vực phường Quảng An (quận Tây Hồ, Hà Nội) để tìm gia đình nào sơ hở thì đột nhập vào trộm cắp tài sản. Bình chưa kịp "hành động" thì bị công an quận Tây Hồ bắt giữ cùng tang vật hành nghề gồm hai chiếc lưỡi đục và một chùm chìa khoá.
Bình tại TAND Hà Nội. |
Chỉ trong vòng 3 tháng (từ ngày 12/8 đến 24/11/2007), gã đạo chích này đã gây ra rổng cộng 7 vụ trộm cắp tại phường Quảng An. Những ngôi nhà giàu có của người nước ngoài ở tại khu "phố Tây" Quảng An địa bàn hoạt động của Bình. Chỉ bằng dụng cụ của thợ mộc mang theo, Bình đã phá được nhiều nẹp cửa kính, đột nhập vào nhà của nhiều người nước ngoài trộm nhẫn kim cương, máy tính xách tay, điện thoại di động...
Trong các vụ "đột kích" đó, lớn nhất là vụ đột nhập vào nhà ông Tabettommaso (quốc tịch Thụy Sỹ ở số 12, ngõ 20, đường Tây Hồ) vào ngày 28/9/2007. Hôm ấy, Bình trèo qua tường rào rồi dùng lưỡi đục cậy nẹp cửa kính, lấy đi 2 máy tính xách tay, 2 máy ảnh kỹ thuật số, 2 điện thoại di động, máy nghe nhạc và nhiều đồ trang sức với tổng trị giá thiệt hại là trên 162 triệu đồng.
Tổng cộng 7 vụ trộm có giá trị lên tới trên 505 triệu đồng. Số tài sản lấy được Bình đều mang đi bán hoặc cầm đồ với giá rất rẻ. Có những chiếc điện thoại “xịn”, Bình đem đổi cho bạn nghiện chỉ để lấy một liều heroin. Nhiều lúc nổi máu "yêng hùng", khi trộm cắp điện thoại di động của gia chủ, Bình còn "lịch sự" tháo sim để lại cho chủ nhà để dễ bề tìm kiếm lại danh bạ điện thoại.
Tòa đã tuyên án phạt Bình 13 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Toàn bộ số tiền gần 500 triệu đồng trộm cắp còn lại chưa thu hồi được, do các bị hại không yêu cầu phải bồi thường nên tòa tuyên buộc bị cáo phải có trách nhiệm xung nộp công quỹ Nhà nước.
Việt Dũng