Chiếc mũ len "quái quỷ" của Faria khiến cả UEFA phải sượng sùng. |
Câu chuyện thật như đùa trên xuất phát từ sự xoi mói của giới truyền thông xứ sương mù. Trong trận lượt đi tứ kết Cup C1 tại London, khi mà Mourinho bị UEFA cấm chỉ đạo cũng như liên lạc với các học trò của mình, camera truyền hình đã phát hiện ra vị HLV thể lực Rui Faria với chiếc mũ len đáng ngờ. Nhiều tay tọc mạch cho rằng Faria đã giấu tai nghe trong mũ để nhận chỉ thị từ ông thày Mourinho.
Vậy là trong chuyến làm khách tại Munich 1 tuần sau đó, mọi con mắt lại chú mục vào vị HLV nọ với chiếc mũ len kỳ bí. Sau giờ nghỉ giữa 2 hiệp, khi Faria cùng ban huấn luyện Chelsea bước vào phòng thay đồ thì đột nhiên 2 quan chức UEFA xuất hiện và yêu cầu ông này đi theo mình. Áp giải vị HLV này vào phòng riêng, họ yêu cầu ông bỏ mũ len để kiểm tra. Trái với sự "mong đợi" của nhiều người, các quan chức UEFA chưng hửng vì chẳng có bất cứ thứ máy móc nào dưới lớp mũ. Không chịu thua, những người giám sát "soi" kỹ từng phân trên đầu Faria khiến ông này phát cáu và quát lên: "Các anh có cần nhìn vào tai tôi nữa không?". Vẫn không có gì và Chelsea được "minh oan" trong sự tẽn tò của không ít quan chức UEFA lẫn cánh nhà báo.
Tuy nhiên, theo Mirror, lần đầu tiên kể từ đầu mùa giải, ban lãnh đạo Chelsea quyết định nhẫn nhịn và không đưa ra bất cứ lời phàn nàn nào về hành động của UEFA, một cử chỉ được coi là để giảng hoà với cơ quan quyền lực nhất trong bóng đá châu Âu. Rõ ràng, The Blues đã nhận ra chân lý: Dù có "mạnh vì gạo" đến mấy cũng chớ dại mà "bật lại chính phủ".
L.X.