Huấn luyện viên Riedl. |
Có hôm, Riedl bất ngờ chỉ vào cái áo thun ông đang mặc và hỏi: "Tiếng Việt gọi là gì?". Người bạn đáp: "Cái áo!". Ông Riedl bỗng trầm ngâm và chỉ tay vào cái áo đang mặc, nói: "Nếu SEA Games này không thành công, tôi dễ về... Áo lắm".
Khi A.Riedl… tâm linh
Nhìn lại quãng thời gian làm việc ở Việt Nam của ông, bảo A. Riedl là một ông thầy ngoại "mát tay" cũng đúng, mà một vị HLV "đen đủi" cũng chẳng sai.
"Mát tay" là bởi trong số các HLV nước ngoài cầm quân đội tuyển Việt Nam, ông là người duy nhất hai lần đưa bóng đá Việt Nam vượt qua "cái ngưỡng" Thái Lan: Một lần ở bán kết Tiger Cup 98 và lần gần đây nhất là tại lượt trận thứ 2 của Agribank Cup 2005.
Còn "đen đủi" là vì cái "dớp" 3 lần dẫn quân vào các trận chung kết của SEA Games 1999, 2003 và Tiger Cup 1998, A.Riedl đều ra về với chiếc… HCB. Chẳng thế mà, trong làng bóng đá Việt Nam, ông thầy người Áo này bị "chết danh": "Người đàn ông… bạc".
Chẳng hiểu bởi cái sự "hên-xui" của nghiệp "cầm quân đánh trận" hay do xuất thân từ một cầu thủ nên Riedl có vẻ khá "kiêng khem" những chuyện "tâm linh"?
Trước mỗi trận đấu của đội tuyển Việt Nam ở Agribank Cup 2005, cánh phóng viên "săn tin" đội tuyển phát hiện ra Riedl đột nhiên "chăm" đi lễ nhà thờ. Bản thân A. Riedl cũng không giấu khi bộc bạch: "Tôi và vợ tới nhà thờ để nguyện cầu Chúa phù hộ cho đội tuyển".
Và có lẽ, đức Chúa trời ở trên cao thấu hiểu tấm lòng của Riedl nên trước 2 đối thủ trong khu vực là U-23 Malaysia và Thái Lan, các học trò của ông đều giành chiến thắng.
Chuyện Riedl đi lễ chỉ là một phần nhỏ trong những câu chuyện "bên lề" mà người ta "buôn" về cái sự "mê tín" của ông thầy người Áo này. Số là khi trở lại cầm quân ở Việt Nam lần thứ 3, ông Riedl được LĐBĐVN thuê sẵn cho một căn hộ tầng 5 ở khu biệt thự cao cấp Sedona Suite, sát với Hồ Tây lộng gió. Nhận căn hộ mới, ông Riedl trở thành "thầy phong thủy" khi tự tay sắp xếp lại nội thất theo cái "gu" thẩm mỹ của mình, cũng như để hợp với... tuổi của ông và phu nhân Jolanda.
Việc chọn tầng 5 để "an cư, lạc nghiệp" cũng có lý do rất riêng của Riedl. Trước đó, Liên đoàn định thuê cho ông một căn hộ ở tầng 2, nhưng A.Riedl từ chối khi được biết người tiền nhiệm của ông - HLV Tavares "đen đủi", trước đây cũng thuê một căn hộ ở Sedona Suite và nó ở ngay... trên đầu căn hộ mà Liên đoàn "đặt chỗ" cho ông.
Thế là Riedl quyết định lên... tầng cao nhất (tầng 5), bất chấp việc phải bù thêm tiền vì giá thuê nhà ở Sedona là càng cao tầng, càng đắt.
Chuyện "kiêng khem" của Riedl đôi khi còn khiến ông khó xử với bà vợ yêu quý. Chuyện xảy ra ở Honda Cup 2005 do một người bạn của Riedl kể lại. Sức ép phải lấy lại thể diện cho đội tuyển Việt Nam ở Honda Cup làm HLV Riedl nhức đầu, xuống sắc trông thấy. Vậy mà "trời" chẳng chiều lòng người. Hai trận đầu gặp Bucheon SK (Hàn Quốc) và Indonesia, các học trò HLV Riedl chơi hay nhưng đều... hòa. Điều trùng hợp là ở cả 2 trận đấu ấy, bà Jolanda đều xuất hiện trên sân Mỹ Đình. Thế là ở trận cuối cùng gặp Barcelona B, ông Riedl tìm mọi cách thuyết phục vợ ở nhà, xem… tivi. Không có bà Jolanda ngồi trên khán đài, các học trò HLV Riedl như giải được "cái hạn" toàn hòa để tạo nên trận thắng đầy ý nghĩa trước Barcelona B.
Có một A. Riedl "Việt Nam hóa"
Trong một bài phỏng vấn báo chí, A. Riedl tâm sự là trong cuộc đời cầu thủ, ông tự học tiếng Pháp, tiếng Hà Lan và tiếng Anh. Tất nhiên, ngôn ngữ mà ông khoái nhất và giỏi nhất là tiếng Đức vì với người Áo nó gần như là tiếng mẹ đẻ. Chẳng thế mà, có một phóng viên đã "mắt tròn, mắt dẹt" khi A. Riedl kết thúc cuộc trao đổi: "Thế thôi nhé! Tôi phải đi gặp mấy người bạn để uống bia và nói tiếng… Đức. Lâu lắm rồi không được nói tiếng Đức".
Khi trở lại Việt Nam lần thứ 3, người ta thấy Riedl bắt đầu học tiếng Việt từ những người làm việc xung quanh ông. Không phải chỉ để gọi cho đúng tên các học trò, mà còn để… đọc báo tiếng Việt. Chẳng hiểu có phải vì thế mà gần đây A. Riedl luôn làm "kinh hoàng" giới phóng viên. Bởi lẽ, trong những cuộc đối thoại với báo chí, vị HLV này luôn "tiên hạ thủ vi cường", giành lấy phần chủ động. Cứ nhìn cái cách Riedl bước vào phòng họp báo sau trận thắng Malaysia ở Agribank Cup 2005 và phát biểu một mạch về cái hay, cái dở của đội tuyển mà chẳng cần ai phải hỏi, là cũng đủ… choáng.
Thực ra không phải đợi học tiếng Việt thì A.Riedl cũng đã "Việt Nam hóa" từ lâu rồi. Cứ nhìn cái cách ông này "đối nhân, xử thế", nhất là trong mối quan hệ với LĐBĐVN thì ai cũng hiểu tinh thần phương Đông "lạt mềm buộc chặt" đã thấm vào "người Áo trầm lặng" này. Mỗi khi "đụng chuyện", Riedl sẵn sàng "nhún" để "trời yên bể lặng", giữ mối quan hệ tốt đẹp với Liên đoàn. Thậm chí, nhìn lại các đời HLV ngoại đã làm việc ở Việt Nam, người ta chẳng "tiết kiệm" mà khen tặng danh hiệu "cô dâu dễ bảo" của Liên đoàn cho A.Riedl!
Đó là với "cấp trên", còn với các học trò, trợ lý và người phục vụ của mình, A.Riedl cũng rất "được lòng". Có vị trợ lý cho HLV Riedl khẳng định, đấy là một HLV bảo vệ học trò đến mức... cực đoan.
Trường hợp hậu vệ phải Hải Lâm là thí dụ. Ông Riedl một mực bảo vệ cầu thủ này trước búa rìu dư luận, kể cả trước Phó Chủ tịch LĐBĐVN. Hoặc giả bất chấp phong độ kém cỏi của Văn Quyến và Thanh Bình, ngay khi trở lại Việt Nam, Riedl vẫn "dành chỗ" ở đội tuyển cho hai học trò cũ với niềm tin họ sẽ lại toả sáng. Xa xưa hơn, 7 năm sau thất bại ở trận chung kết Tiger Cup 1998, ông Riedl vẫn khẳng định thất bại ấy là do thiếu may mắn chứ không dồn tội cho Nguyễn Văn Dũng - cầu thủ thế vai Văn Sỹ Hùng ở trận chung kết.
Tương tự như vậy, Riedl đối đãi với những trợ lý của mình rất "tình người". Ông đã "sốc" khi nghe tin cộng sự cũ của mình là Giám đốc CLB Đông Á.Thép Pomina bị bắt vì dính líu tới tiêu cực. Mới đây là chuyện phải chia tay với trợ lý Nguyễn Thành Vinh cũng khiến ông buồn bã đến mức cáu kỉnh suốt cả tuần.
Ngay cả với người lái xe cho mình, Riedl cũng chiếm được cảm tình. Thậm chí, sau mỗi lần đội tuyển thi đấu thành công, ông còn rủ rê "cán bộ đường lối" này đi uống bia để chung vui. "Đôi lúc thấy mình cứ đi đi, về về giữa Nhổn và Liên đoàn, Riedl bảo: "Lái xe nhiều không tốt, ông cứ ở lại Nhổn mà nghỉ ngơi. Lúc nào cần nghỉ báo trước cho tôi một tiếng". So với Tavares, thì sống với Riedl quả là dễ thở", ông lái xe cười tít mắt mà rằng.
(Theo Công An Nhân Dân)