Aril, 14 tuổi, sống ở tỉnh Tây Java, đăng hai bức ảnh cuối cùng lên tài khoản WhatsApp vào khoảng 10h sáng 19/12 trước khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu và tử vong, theo Mirror.
Bức ảnh đầu tiên, được chụp sau khi Aril đưa con rắn hổ mang đi tắm, cho thấy con vật đang há miệng trước khi tấn công, đi kèm chú thích: "Sao nó không cười một chút nhỉ".
Bức thứ hai, được đăng sau 4 phút, cho thấy máu đang chảy trên cánh tay phải của Aril. Cậu thiếu niên cố dùng dây giày buộc chặt tay để ngăn không cho nọc độc lan ra khắp người. "Giữa sự sống và cái chết", Aril viết khi chia sẻ ảnh lên mạng.
Nói về cái chết của con trai, cô Neuis Marpuah cho biết: "Dòng trạng thái của Aril không phải để khoe khoang về vết thương mà là để nhờ bạn bè giúp đỡ". Cô cũng cho biết thời điểm sự việc xảy ra, Aril đang ở nhà một mình.
Một số nguồn tin cũng cho hay Aril sau đó viết rằng: "Nếu bất kỳ ai tự cho là bạn tôi, xin hãy đến đưa tôi đi viện".
Một tiếng sau, Aril được đưa tới phòng cấp cứu bệnh viện nhưng các bác sĩ tuyên bố cậu bé tử vong vào 10h tối.
Aril có sở thích thu thập rắn và sở hữu hơn chục con. Cậu cũng là thành viên trong một tổ chức phi chính phủ chuyên tổ chức các buổi biểu diễn đường phố có sự tham gia của những con rắn độc để quyên tiền cho các tổ chức từ thiện, giúp đỡ các nạn nhân thảm họa thiên nhiên.