Ngày vợ chồng tôi làm đám cưới cách đây hai năm, bộ ảnh của chúng tôi cũng "hoành tráng" với mức chi phí lên tới 20 triệu đồng. Mà ngày đó, số tiền ấy là cả một khoản lớn, thậm chí đủ để lo chu toàn phần trang trí phòng tân hôn như mua giường, tủ, chăn, đệm... Vì là con đầu nên bố mẹ tôi không ý kiến gì khi thấy con đưa ra quyết định, hơn nữa, đó là tiền túi của vợ chồng tôi.
Bộ ảnh cưới quan trọng là lưu giữ những giây phút đáng nhớ của cô dâu, chú rể. Ảnh: Phonglantrang. |
Thế nhưng, khoản "đầu tư" ấy xem ra chẳng đem lại lãi lời hay hiệu quả gì. Nếu những đồ mua sắm trong phòng ngủ vẫn còn như mới và vẫn còn giá trị sử dụng cao thì bộ ảnh cưới bị vợ chồng tôi hoàn toàn bỏ xó. Ngoài vài chiếc ảnh được chọn để rửa treo tường và để bàn, album ảnh cưới được đầu tư công sức và tiền bạc thì hầu như chúng tôi mới xem qua được vài ba lần. Nghĩ lại thấy xót số tiền mình đã chi ra. 20 triệu đồng cách đây 2 năm là gần đủ để mua một lượng vàng rồi.
Rồi bỗng em trai tôi chuẩn bị lấy vợ. Chưa kịp mừng thì tôi sững sờ khi biết vợ chồng nó lên kế hoạch chụp ảnh cưới "hoành tráng" hơn cả chị. Để có bộ ảnh để đời, chúng nó quyết lặn lội đi Nha Trang, đi Sapa để chụp, kéo theo là cả ê-kíp chụp ảnh nữa. Số tiền chi cho thợ chụp ảnh, trang điểm, rửa ảnh rồi còn tiền thuê phòng khách sạn cho cả đoàn ở hai địa điểm đẩy số tiền lên tới con số gần 100 triệu đồng. Tôi thấy như thế là quá nhiều.
Hơn nữa, bố mẹ tôi là người chi trả tất cả các khoản này và tôi thì bối rối không biết nói thế nào để em và bố mẹ hiểu. Tôi không thể lên tiếng cấm cản bởi đó là chuyện riêng của em và bản thân tôi cũng đâu tiếc tiền chi cho bộ ảnh của mình. Bố mẹ tôi cũng chi nhiều tiền cho đám cưới của tôi, thế thì làm sao tôi dám bảo bố mẹ tiết kiệm chút ít trong ngày vui của em trai.
Có nhiều cách để thực hiện một bộ ảnh cưới đáng nhớ, không nhất thiết phải chi thật nhiều tiền. Ảnh: Phonglantrang. |
Giai đoạn chụp ảnh cưới mới chỉ là khởi đầu cho hàng loạt các chi phí phát sinh phía sau. Nào là váy cưới, hoa cưới, thiếp cưới, thuê địa điểm, ăn hỏi, thuê xe, chuẩn bị phòng tân hôn, trăng mật, trang sức... nên tôi thiết nghĩ, cần phân chia sao cho hợp lý. Bộ ảnh cưới vẫn đẹp mà không cần phải đi tận những nơi xa xôi, tốn kém, quan trọng là cả cô dâu và chú rể giữ được những khoảnh khắc đáng nhớ về nhau. Khi cuộc sống xô bồ cuốn nhiều người đi, con cái chiếm tất cả mọi thời gian trong ngày thì bộ ảnh cưới dù đẹp đến đâu cũng bị bỏ xó và thay vào đó là những lo toan về cơm, áo, gạo, tiền. Đấy là chưa kể nếu đám cưới quá tốn kém, cô dâu chú rể sau đó còn phải oằn mình trả nợ nữa.
Tất nhiên, tôi không có ý định khuyên các cô dâu, chú rể đừng nên chụp ảnh cưới. Điều đó rất nên và rất thiêng liêng, ý nghĩa nhưng cũng cần thực hiện ở trong khả năng của mỗi người. Quan trọng là việc lưu giữ hình ảnh ở trong trái tim nhau.
* Mời các bạn độc giả chia sẻ về việc chụp ảnh cưới bằng cách gửi bình luận ở dưới bài. Những ý kiến hữu ích, thú vị sẽ được tổng hợp thành bài viết riêng.
Khánh Ly
(Bắc Giang)