Tại LHP Cannes năm ngoái, song song cùng các hoạt động của hội nghị, Chương Tử Di đã dành rất nhiều thời gian để kêu gọi mọi người cùng nhau quyên góp, ủng hộ cho những nạn nhân xấu số ở Tứ Xuyên sau vụ động đất kinh hoàng. Việc làm này của cô đã mang về một khoản tiền lớn, góp phần giúp mọi người vượt qua hoàn cảnh khó khăn. Năm nay, sau khi đến Pháp khai mạc LHP Cannes, cùng với tổ chức Chăm sóc trẻ em của Mỹ, nữ diễn viên này đã đáp máy bay tới khu phúc lợi xã hội Đức Dương, Tứ Xuyên để tặng quà cho các trẻ em hoàn cảnh.
|
Nụ cười rạng rỡ của Tử Di. Ảnh: QQ. |
Trong vòng vây của khoảng 50 trẻ nhỏ, Tử Di nở nụ cười rạng rỡ và hòa đồng khi nắm tay, trò chuyện với các bé. Diện áo phông, quần bò khỏe khoắn, nữ diễn viên Thập diện mai phục sớm dành được thiện cảm của mọi người xung quanh. Nhiều em bé còn mang ra những chiếc ghế gỗ, bẽn lẽn nói: "Mời chị Tử Di ngồi". Khu phúc lợi xã hội này có khoảng 58 trẻ em mồ côi hoặc bị bố mẹ bỏ rơi do khiếm khuyết về tinh thần, các em đều sống trong hoàn cảnh khó khăn và cần sự trợ giúp.
Khi Tử Di hỏi một em: "Bé, tên em là gì?", một người lập tức đáp thay: "Em bé bị điếc bẩm sinh, không nghe được", khiến cho Tử Di rơi lệ vì thương xót, cô ôm lấy em để chia sẻ. Nữ diễn viên này dành nhiều thời gian tặng quà cho các bé, sau đó cùng nghe các em hát bài Lời cảm ơn từ trái tim, gương mặt rất xúc động.
Trong chiều 15/5, Tử Di còn đến thăm các lớp học, nhà tập thể của các em nơi đây. Cô chia sẻ: "Tôi biết các em phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Những hỗ trợ này chắc chắn là không đủ, điều quan trọng hơn cả là sự an ủi, yêu thương từ phía cộng đồng. Tôi cũng sẽ làm việc thật chăm chỉ, mong sao các tổ chức và mọi người sẽ quan tâm nhiều hơn đến các em".
Một số hình ảnh của Tử Di hôm 15/5 đăng trên trên QQ:
Nguyễn Hương