Ngày 29/8, Công an tỉnh Bắc Giang đã xác định được nghi phạm hại chết ba người trong tiệm vàng nên đã ra tung quân truy bắt Lê Văn Luyện. Ngay trong tối cùng ngày, xác định kẻ này có dấu hiệu lẩn trốn tại địa bàn Lạng Sơn, Ban chỉ huy Đồn biên phòng Na Hình, huyện Văn Lãng đã chia nhiều mũi rà soát ba xã Thanh Long, Trùng Khánh, Thụy Hùng. Trong đó, đặc biệt theo dõi vợ chồng Lê Văn Nghị (31 tuổi) và Lê Thị Định (29 tuổi) trú tại bản Nà Tổng, xã Trùng Khánh, cô chú của Luyện.
Vợ chồng Nghị bị triệu tập. Nghị cho biết, ngày 24/8, Luyện có điện cho anh ta ra chợ Na Hình để đón. Sau khi đi chơi và ở lại vài ngày, sáng 28/8, anh ta nói muốn về xuôi để vào miền Nam. Cũng trong buổi sáng hôm đó, Nghị chở cháu ra khu vực sát đường biên giới Việt – Trung. Nghị đã để Luyện ở chợ cửa khẩu này và đi về nhà. Từ đó, Nghị cũng không biết người cháu đi đâu.
Cán bộ Đồn biên phòng nhận định có thể Luyện vượt biên qua đường tiểu ngạch. Nghi phạm không biết tiếng Trung và địa bàn, tiền trong người không có nên có thế phải có người thân ở Việt Nam dẫn dắt, đưa đi lẩn trốn. Mặt khác, anh ta sẽ không trốn được lâu mà sẽ quay lại Việt Nam.
Lê Văn Luyện bị các chiến sĩ biên phòng bắt giữ ngày 31/8. |
Những ngày gần đây, Nghị thường xuyên qua Quảng Tây, Trung Quốc. Anh ta cho biết sang đó để mua phân bón. Trước những dấu hiệu này, ban chỉ huy Đồn biên phòng xác định, có thể Nghị sang tiếp tế cho cháu vợ. Trong khi đang xác minh, tổ công tác nhận được thông tin, ngày 28/8, Luyện lang thang ở cửa khẩu Na Hình để đợi xe về Hà Nội. Anh ta đã gặp Hoàng Văn Trai (33 tuổi, bạn của Nghị), họ từng ngồi uống rượu ở nhà Nghị. Việc bỏ về Hà Nội của Luyện bị hoãn lại. Luyện đã nhờ Trai đưa sang Trung Quốc để xin việc làm và lẩn trốn. Trai đồng ý và đưa gã qua biên giới. Bên cạnh đó, tại một cửa hàng điện thoại ở Văn Lãng, cảnh sát thu giữ chiếc điện thoại của chủ tiệm vàng bị mất. Chủ cửa hàng mô tả đặc điểm và nhận ra tấm hình của Lê Văn Luyện. Anh ta đã bán chiếc điện thoại giá 100.000 đồng.
>>Hành trình trốn chạy của Lê Văn Luyện |
Trước khi bán điện thoại, Luyện còn gọi cho chú mình: “Đây sẽ là cuộc điện thoại cuối cùng cháu gọi cho chú và gia đình”. Ban chỉ huy Đồn Biên phòng khẳng định chắc chắn Nghi và Trai có liên quan đến việc trốn chạy của Luyện. Đại úy Nguyễn Đức Cường, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Na Hình đã dùng biện pháp dân vận, động viên người thân kêu gọi ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật. Mọi hành tung của Luyện bị bại lộ khi một lần anh ta ra ăn tại một quán cơm ở thị trấn.
Đúng như dự đoán, ngày 31/8, trong khi Nghị làm thủ tục sang Trung Quốc, đơn vị đã bố trí ba mũi mai phục dọc biên giới, qua các đường tiểu ngạch. Mũi thứ nhất, các trinh sát chốt ở đường biên giới, thuộc địa bàn xã Trùng Khánh, huyện Văn Lãng. Mũi thứ hai là ở mốc giới 1050. Mũi thứ ba do Thượng tá Nguyễn Năng Nhạ, Đồn trưởng Na Hình cùng ba cán bộ mật phục tại mốc giới 1057. 14h chiều, tất cả khu vực vành đai biên giới khu vực Na Hình được phong tỏa. Đến 16h, khi Luyện mặc chiếc quần bò, áo phông xanh đi bộ trà trộn cùng một số người khác, cách đường biên giới về phía Việt Nam 50m thì bị tổ công tác của Đồn Biên phòng Na Hình bắt giữ. Khi bị đưa về Đồn, Luyện còn bảo “các chú hãy bắn cháu đi”.
Việt Dũng