Cũng như bao cô dâu khác, tôi thích được tự tay mình chuẩn bị cho đám cưới cả đời mới có một lần. Tôi không ngại đi khắp các ngõ ngách để tìm cho được chiếc váy cưới ưng ý, kiểu thiệp đẹp mắt hay đôi giày hoàn hảo. Vất vả đến đâu cũng được, miễn là tôi hài lòng với lựa chọn của mình.
Tuy nhiên, người yêu của tôi lại khác. Anh khá bận rộn với công việc, ít có thời gian đi cùng tôi chứ đừng nói đến chuyện tự tay chuẩn bị cho đám cưới. Anh luôn muốn tìm Wedding Planner để đặt trọn gói, anh chỉ việc lên ý tưởng và đưa ra yêu cầu.
![]() |
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Tôi không muốn như thế. Thứ nhất, chúng tôi đang chuẩn bị đám cưới, không có đủ tiền để thuê Wedding Planner với giá mấy chục triệu đồng. Với số tiền ít hơn rất nhiều, tôi có thể tự tay chuẩn bị một đám cưới tươm tất không kém. Thứ hai, tôi muốn cả hai cùng nhau chuẩn bị để có nhiều kỷ niệm đẹp về đám cưới. Sau này, khi ngồi nhớ lại, chúng tôi sẽ mỉm cười cùng nhau. Thứ ba, nhân dịp này, tôi muốn có cơ hội để hiểu hơn về chồng sắp cưới khi cả hai cùng nhau làm việc.
Vì sự trái ngược này mà chúng tôi cãi nhau suốt ngày. Anh nói tôi không thông cảm cho công việc của anh, chỉ nghĩ cho bản thân. Còn tôi thì thầm trách người yêu không quan tâm tới đám cưới, cứ như thể anh ấy lo cho xong chứ không dành tâm trí vào việc trọng đại cả đời. Tôi không biết phải làm sao để trọn vẹn cả đôi đường.
Về thuê Wedding Planner, chắc chắn chúng tôi không thuê được vì khoản tiền đó khá lớn. Nhưng tự chuẩn bị một mình thì tôi thấy ấm ức lắm và cũng vất vả, hoang mang nữa. Mong các bạn cho tôi xin lời khuyên nhé!
* Độc giả muốn được tư vấn, chia sẻ về những vấn đề gặp phải khi chuẩn bị đám cưới và trong quá trình tổ chức, xin gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.
Hải Duyên