- Chị hay ông xã Norambuena Diego là trụ cột tinh tế gia đình?
- Vợ chồng tôi làm việc ở những lĩnh vực khác nhau. Tôi kinh doanh tiệm nail, cửa hàng trà sữa còn anh ấy thuộc mảng quản lý kinh tế. Ở Thụy Sĩ, những người có bằng cấp cao, làm cho công ty lớn như chồng tôi sẽ thu nhập tốt. Nhưng tôi kinh doanh nên kiếm được nhiều hơn. Tuy vậy ở đó có công sức của chồng tôi. Anh ấy hỗ trợ tôi rất nhiều về giấy tờ, thuế, pháp luật...
- Nguồn tài chính hiện tại mang đến vợ chồng chị cuộc sống thế nào ở Thụy Sĩ?
- Mức sống ở Thụy Sĩ rất cao. Mọi nhu cầu như ăn uống, y tế, giáo dục đều đắt đỏ. Mỗi ngày, chúng tôi tốn 100 Franc (2,5 triệu đồng) cho con chỉ để mua tã, sữa, đồ ăn vặt... Tiền gửi nhà trẻ không hề rẻ. Chúng tôi dự kiến chi một khoản cho con đi học vào tháng tới. Thụy Sĩ có chế độ phúc lợi cho bà mẹ thất nghiệp nhưng làm ra thu nhập thì phải tự trang trải toàn bộ. Từ lúc qua đây, tôi chưa bao giờ nhận trợ cấp xã hội.
Đồ ăn Thụy Sĩ ngon, chất lượng nhưng có thể hình dung về nó qua giá của một tô phở là 25 Franc (600 nghìn đồng). Chi phí bảo hiểm cố định cho mỗi người khoảng 370 Franc (khoảng 9 triệu đồng) mỗi tháng còn tiền thuê nhà là 2.600 Franc (60 triệu đồng).
Thu nhập của chúng tôi đủ sống thoải mái. Cả nhà mua sắm những gì mình thích và du lịch thường xuyên. Nhưng hai vợ chồng vẫn tiết kiệm với những khoản đắt đỏ. Người Thụy Sĩ sống đơn giản, không thích phô trương.
- Chị thường tiết kiệm những khoản gì trong sinh hoạt thường ngày?
- Chúng tôi tự nấu ăn hàng ngày, chỉ ra nhà hàng vào cuối tuần để thay đổi không khí. Nhà tôi ở khu biên giới Pháp nên tôi qua đó đi chợ cho một tuần hoặc một tháng còn những thứ lặt vặt mới mua tại siêu thị gần nhà. Thực phẩm ở Pháp phong phú và rẻ hơn so với Thụy Sĩ. Sắp tới, vợ chồng tôi cũng lên kế hoạch mua một ngôi nhà ở Pháp. Giá bất động sản tại Thụy Sĩ quá đắt. Nhiều người sống và làm việc ở Thụy Sĩ nhưng sang Pháp mua hoặc thuê nhà.
- Ở đất nước đắt đỏ nhưng 'đáng sống nhất thế giới', chị được hưởng thụ những gì?
- Đúng như người ta nói, Thụy Sĩ là đất nước đáng sống. Thụy Sĩ sạch, cơ sở hạ tầng hiện đại. Ở đây, bạn sẽ luôn thấy người ta đang sửa chữa một cái gì đó. Công trình, đường sá nào gặp chút sự cố hay không đẹp, họ sẽ chỉnh lại. Phương tiện công cộng thì hiện đại, phục vụ tốt. Giáo dục, y tế đều phát triển và đồ ăn thì chất lượng.
Sống ở đây, tôi luôn có cảm giác thoải mái và an toàn. Tôi cũng thích lối sống nhẹ nhàng của người Thụy Sĩ. Những người giàu vẫn mặc đồ bình dân và đạp xe ngoài đường. Khách tới tiệm của tôi xách giỏ LV, Hermes nhưng đặt dưới đất và bên trong bỏ đủ thứ đồ ăn, chai lọ.
- Chị thay đổi ra sao để hòa nhập với lối sống ấy?
- Tôi thay đổi hoàn toàn khi qua đây. Lúc làm người mẫu ở Việt Nam, tôi bốc đồng, trẻ con và có tính hơn thua. Sống trong môi trường giải trí nên có lúc tôi phải "gồng" cho bằng mọi người. Còn ở đây, họ chẳng quan tâm tôi đến từ đâu, là người nổi tiếng thế nào, hay mang món phụ kiện mấy tỷ. Tôi thoải mái lắm khi sống ở nơi khác xa showbiz hào nhoáng vì được là chính mình.
- Một ngày ở Thụy Sĩ của vợ chồng chị diễn ra thế nào?
- Tôi luôn bận rộn. Hiện tại tôi giữ con nhưng sắp tới bé đi học, tôi sẽ ra tiệm nail để quản lý và trực tiếp làm nếu khách yêu cầu. Buổi chiều, tôi chạy qua một tiệm khác và kiểm tra doanh thu của quán trà sữa. Nguyên công việc kiểm tra hóa đơn, giải quyết thư khiếu nại, lên danh sách nhập hàng... sau đó đón con, nấu cơm và chăm sóc gia đình cũng hết một ngày.
Hai vợ chồng đi làm nên buổi tối và cuối tuần là sinh hoạt gia đình. Chúng tôi hay ra ngoài ăn uống để có gì đó đặc biệt. Hoặc qua thành phố khác hay sang Đức, Pháp chơi.
- Khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ tác động ra sao tới đời sống hôn nhân của chị?
- Chúng tôi giao tiếp bằng ngôn ngữ thứ ba là tiếng Anh. Rất nhiều tình huống trong cuộc sống, hai vợ chồng không hiểu nhau và tôi đã tủi thân. Nhưng chỉ có tình yêu là giúp dung hòa tất cả. Chồng tôi cũng hiểu những khó khăn của vợ nên nhường nhịn và giúp đỡ tôi hòa nhập.
Gia đình chồng tôi là một môi trường đa văn hóa. Mẹ chồng là người Thụy Sĩ, bố chồng là người Latin (Chile lai Italy) và chồng tôi mang ba dòng máu. Mỗi đất nước có một phong tục, quan điểm sống khác biệt nên khi vào chung một nhà sẽ cần thời gian để thấu hiểu. Nhưng tôi cũng đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất rồi.
- Chị đã hoàn thành những bước nào để xin quốc tịch Thụy Sĩ, sau bảy năm sống ở đây?
- Tôi vẫn chưa có quốc tịch Thụy Sĩ nhưng được cấp thẻ xanh - một giấy tờ dành cho người định cư vĩnh viễn ở đây. Có rất nhiều tiêu chí cần đạt được để xin quốc tịch Thụy Sĩ. Bạn phải học thuộc một cuốn sách về lịch sử, văn hóa đất nước để tham gia vòng phỏng vấn. Ngoài ra, cần có bằng B tiếng Đức trong khi tôi mới đạt được bằng A (nói và viết). Tôi quá bận rộn để có thể hoàn tất các yêu cầu còn lại.
Dù không có quốc tịch, tôi vẫn cảm thấy mình là một phần của đất nước Thụy Sĩ. Trước khi định cư, tôi thấy trước mắt mù mịt và không biết tương lai sẽ ra sao. Còn hiện tại tôi có một cuộc sống mới, gia đình nhỏ, đứa con đáng yêu và điều kiện đầy đủ do chính tôi tạo ra.
Chung Thục Quyên sinh năm 1987, gia nhập làng giải trí từ năm 2005 sau khi lọt vào top 10 và giành giải phụ 'Người đẹp ăn ảnh' tại cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh. Sau này, cô tham gia một số cuộc thi sắc đẹp khác ở trong nước và nước ngoài. Trong 10 năm hoạt động nghệ thuật, cô là gương mặt quen thuộc trong các show diễn, sự kiện lớn nhỏ ở TP HCM. Năm 2014, cô kết hôn và sang Thụy Sĩ định cư.
Lam Trà