Bạn Mai Anh chia sẻ: "Xung quanh anh có biết bao cô sinh viên ao ước được làm quen và xin số điện thoại vì lúc đó ai cũng nghĩ anh là người Hàn Quốc (trường mình khi đó có du học sinh Hàn Quốc thường xuyên đến giao lưu). Thời điểm đó các cô gái mê tít diễn viên phim Hàn và trông anh cũng y như diễn viên.
Sau giờ giải lao của buổi tập catwalk, mình thường ngồi im ở một góc, chủ yếu để cảm nhận môi trường mới và quan sát mọi người trong khi anh thì bị bao quây bởi các cô sinh viên, người mẫu. Mình không có ấn tượng lắm về anh, chỉ thấy anh lạnh lùng, có vẻ gì đó hơi chảnh. Mình phớt lờ anh, thế là anh lấy làm lạ vì mình khác với mấy cô kia.
Từ đó, mỗi lúc giải lao là anh kiếm cớ đến ngồi gần, làm quen, hỏi thăm, rồi chúng mình trao đổi số điện thoại, nick chat và tình bạn bắt đầu. Dần dần mình thấy anh không như vẻ lạnh lùng, khó gần như vẻ bề ngoài. Anh lãng mạn, viết văn hay, vẽ đẹp, hiền và tốt bụng, đặc biệt là khiếu hài hước của anh. Vài tháng sau, anh thổ lộ rằng anh đã yêu mình, mình thì yêu anh lúc nào cũng không hay. Chỉ biết cảm giác ấm áp khi anh nắm tay cùng mình đi dạo bờ sông dưới ánh trăng sáng và trời đầy sao. Mình biết anh là người đàn ông của đời mình từ cái nắm tay đầu tiên ấy".
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 9 với phần quà là bộ mỹ phẩm của Etude. Xem chi tiết thể lệ
tại đây.