Đừng hoảng sợ nếu bạn thấy trên bàn thờ của một người Bolivia đặt một cái sọ như thế này. |
Trong những ngày bình thường, người ta thường thờ cúng sọ trên bàn thờ, cầu nguyện nó mang lại điều may mắn và bảo vệ mọi người trong gia đình. Nhiều người khác thì tin rằng sọ người chính là yếu tố quyết định sự thành đạt trong kinh doanh của họ.
Hằng năm, đến ngày lễ kể trên, tất cả đều đưa sọ ra nghĩa trang. Có người thì đặt nó trong cái hộp kính trong suốt, người khác đặt trên đĩa bạc còn những người nghèo hơn thì đặt trong hộp giấy hoặc bao nilon. Sọ luôn được trang trí màu sắc sặc sỡ với những chiếc mũ đủ màu đội bên trên, những cuộn len được nhét trong hốc mắt, những vòng vương miện bằng hoa hồng quấn quanh đầu cùng với những điếu thuốc lá thơm ngậm trong miệng. Một nghi lễ thật trang trọng được tổ chức trong đền thờ ở nghĩa trang.
"Đầu tiên tôi cũng rất sợ những chiếc sọ nhưng bây giờ thì tôi nhận ra rằng sở dĩ tôi phải sợ là vì tôi đã không tôn sùng sọ đúng mức. Bây giờ thì tôi để sọ trong phòng ngủ của tôi. Tôi rất thương chúng và chúng giúp gia đình tôi vượt qua những khó khăn trong cuộc sống", S. Vargas, một người phụ nữ mang theo 2 cái sọ nói. Bà gọi 2 chiếc sọ tên là Vicente và Maria.
Theo giải thích của M.Eyzaguirre - một nhà nhân chủng học ở Bolivia - thì người dân ở đây tin rằng mỗi người có tới 7 linh hồn, trong đó 1 linh hồi nhập vào sọ người. Linh hồn này có đủ quyền lực để "đến thăm" con người trong giấc mơ và bảo vệ họ.
R. Montano, một cư dân khác, thì tự hào cho biết chiếc sọ đã giúp cô lấy lại được 4.000 USD bị đánh cắp. Cô đã mua nó tại một nghĩa trang. Ở Bolivia, chuyện nhân viên nghĩa trang đào sọ từ những ngôi mộ bị bỏ rơi hoặc từ những ngôi mộ không được đóng phí đầy đủ là chuyện phổ biến dù hành động này được xem là bất hợp pháp. Ngoài ra, nhiều người khác thì dùng sọ của thân nhân. V.Martinez chỉ vào chiếc sọ của mình và nói: "Đây là Juan Jose, em họ của tôi. Tôi đã sống chung với cậu ấy suốt 30 năm và cậu ấy giúp tôi làm tất cả mọi thứ".
(Theo Thanh Niên)