Tôi và anh cùng là giáo viên dạy chung một trường, chuyện tình của tôi bắt đầu khi cả hai cùng đi coi thi tốt nghiệp cấp ba. Tôi vô tình nhờ anh chở đi coi thi, trong những ngày đó, tôi dần dần có tình cảm với anh vì anh rất quan tâm tới tôi. Trái tim tôi dường như đã được sưởi ấm lại bằng những nụ cười của anh, sau mối tình đầu tan vỡ.
Tôi cảm thấy mình được hồi sinh lại với tình yêu của anh, những tháng ngày được bên cạnh anh thật sự là những ngày hạnh phúc của tôi. Chúng tôi cũng đã tính tới chuyện kết hôn. Mẹ anh đã xuống nhà nói chuyện với mẹ tôi và hứa sẽ về coi ngày lành tháng tốt để chúng tôi thành đôi.
Tôi sung sướng và hạnh phúc biết bao, luôn mong ngóng mẹ anh sẽ đi coi ngày sớm sớm, vậy mà... Chờ hoài, chờ mãi vẫn không thấy mẹ anh nói gì tới chuyện đó nữa. Anh là một người con rất hiếu thảo, cho mẹ anh mọi quyền quyết định, anh không dám nói một lời hối thúc. Và chúng tôi vì chuyện đó mà xích mích liên tục, chúng tôi chia tay và anh là người nói lời chia tay. Anh nói anh không con yêu tôi nữa và kiên quyết ra đi.
Tôi, như một người điên dại, không thể tin hạnh phúc mà mình đang có bỗng chốc vỡ tan, cho dù tôi có níu kéo, thậm chí dọa rằng sẽ tự tử, nhưng vẫn không làm anh thay đổi, anh kiên quyết chia tay. Tôi bị dằn vặt từ mọi phía, đau khổ vì vừa phải chia tay anh, người tôi vô cùng yêu thương, vừa phải nghe lời trách móc của mẹ tôi. Vì khi chia tay, gia đình anh cũng không mở lời nói tiếng nào với mẹ tôi. Mẹ tôi tự ái vô cùng và lại ép tôi cưới ngay con trai của bạn mẹ.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Đang bị sốc vì chuyện tình tan vỡ với anh, tôi không thể nào mở lòng được với ai khác. Cuộc sống của mẹ con tôi căng thẳng vô cùng, ngày nào mẹ tôi cũng nhắc lại chuyện đó làm tôi vô cùng đau khổ và tuyệt vọng.
Hàng ngày đi dạy, gặp mặt anh trên trường, tôi thấy tim mình như tê liệt. Tất cả mọi người ai cũng biết mối quan hệ của chúng tôi và luôn hỏi khi nào chúng tôi cưới, tôi chỉ biết gượng cười mà trong lòng đau xót vô cùng. Anh chia tay tôi quá nhẫn tâm, tới bây giờ tôi vẫn không hiểu vì sao tôi phải rơi vào cảnh này. Và lý do thật sự anh chia tay tôi là gì nữa?
Giờ đây, tôi mất hoàn toàn niềm tin và hy vọng về một tình yêu đẹp hay một gia đình đầm ấm nữa, chỉ biết khóc thầm hàng đêm. Quá cay đắng và xót xa, không biết tới khi nào tôi mới có thể quên được anh.
* Chia sẻ về những tranh cãi của cô dâu, chú rể hoặc các thành viên trong gia đình khi chuẩn bị cưới để nhận quà tặng trị giá 11 triệu đồng từ Ngoisao.net. Email nhận bài dự thi: cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net. Chi tiết cuộc thi tại đây.
Tường Vy
(Hàm Thuận Nam, Bình Thuận)