Ngôi nhà đại đoàn kết đã đổi chủ. |
Là một xã vùng thấp đặc biệt khó khăn, 100% là đồng bào Dao sinh sống, với hơn 70% dân số thuộc diện nghèo đói, năm 2004, xã Nậm Cha được Mặt trận Tổ quốc VN hỗ trợ cho 5 ngôi nhà đại đoàn kết với trị giá mỗi ngôi nhà 6 triệu đồng.
Anh Lý A Diền (bản Ngài Trò) bị dị tật bẩm sinh, cùng bố sống trong túp lều dột nát nằm cuối bản. Xét hoàn cảnh khó khăn nhất bản, anh được nhận nhà. Thế nhưng, ngôi nhà anh Diền ở chưa được bao lâu thì bất ngờ được chuyển quyền sở hữu cho anh Nguyễn Văn Hải, giáo viên trường THCS Nậm Cha.
Anh Diền thú nhận đã bán ngôi nhà này cho thày Nguyễn Văn Hải, giáo viên trường THCS xã Nậm Cha với giá 3 triệu đồng. Qua bản tường trình của anh Diền (ngày 18/8) thì khoảng cuối tháng 7, anh Hải cùng với ông Chang A Chẩu, Bí thư Chi bộ bản Ngài Trò, đến bảo anh bán nhà với "lời khuyên": "Ngôi nhà của mày là Nhà nước cho, nay mai bị ngập nước (thuộc lòng hồ thuỷ điện Sơn La), nếu mày không bán thì nước ngập mất hết...". Anh Diền trả lời phải có giấy của chính quyền xã thì mới bán. Khoảng nửa tháng sau, hai người đưa cho anh Diền mảnh giấy có chữ ký và dấu đỏ của Chủ tịch xã đồng ý cho bán nhà. Sau này, khi đoàn thanh tra về hỏi ông Chủ tịch UBND xã thì được biết, ông đã ký giấy cho anh Diền bán ngôi nhà này từ ngày 11/8.
(Theo Lao Động)