![]() |
Ông Hỷ là người ủng hộ HLV Falko Goetz tới Việt Nam. Ảnh: ĐH. |
Cả Trưởng đoàn Trần Quốc Tuấn và HLV Falko Goetz đã phải “ra mặt” trước sức ép của dư luận. Còn Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ, phải đến ngày hôm qua mới lên tiếng kể từ khi tuyển Việt Nam thất bại nặng nề tại SEA Games 26 về nước.
Trước đó, có một điều rất lạ là bất cứ thành viên nào của VFF, cũng đều trả lời không hay biết gì về tin tức “sếp lớn” của mình. Trước đó có thông tin ông Hỷ đi Nhật Bản, nhưng cũng chẳng biết ông đi vì việc gì và sao lại đi vào đúng thời điểm nhạy cảm như vậy. Theo đúng kế hoạch, ông Hỷ sẽ có mặt ở Việt Nam từ ngày 30/11, nhưng cũng chẳng ai liên lạc được với ông. Thậm chí điện thoại của ông có tín hiệu, nhưng không có bất cứ câu trả lời từ đầu bên kia máy. Sự bí ẩn của ông Hỷ khiến tất cả không khỏi đặt câu hỏi.
Chẳng ai biết vì sao lại gặp ông Hỷ khó đến thế, khi ông Chủ tịch vốn có tiếng là cởi mở với giới truyền thông. Nhưng rõ ràng là sự khó khăn này đến ngay sau khi Việt Nam thảm bại về nước.
Chẳng hiểu ông Hỷ bận việc của VFF hay cá nhân. Chỉ có điều, khi mà dư luận đang chờ ý kiến, quan điểm của vị lãnh đạo cao nhất VFF, thì ông lại không xuất hiện. Sau màn trình diễn nhợt nhạt của U23 Việt Nam, giờ thì rất nhiều người chợt nhớ ra, chính ông Hỷ là người khẳng định HLV Falko Goetz là một trong những HLV ngoại tốt nhất. Có lẽ ông Hỷ đang tránh câu hỏi của báo chí và dư luận xung quanh tuyên bố này của mình.
Thế nhưng, là người đứng đầu VFF, ông Hỷ không thể “trốn” được mãi. Chiều qua, ông Hỷ cũng đã đưa ra quan điểm của mình xung quanh thất bại của tuyển U23 Việt Nam: “Chúng tôi không hề né tránh báo chí. Tất cả cần phải có những đánh giá chính xác về thất bại của U23 Việt Nam. Theo tôi, lực lượng của U23 Việt Nam lần này rất yếu, thậm chí yếu nhất trong nhiều kỳ SEA Games trở lại đây. Bởi vậy, ngay từ đầu chúng tôi cũng chỉ hy vọng đội sẽ lọt vào tới trận chung kết chứ không đặt chỉ tiêu HC vàng. Việc U23 Việt Nam thua cả trong trận tranh HC đồng là điều đáng tiếc, khi các các cầu thủ rất buồn chán vì không đạt kết quả như mong muốn là vào đến chung kết”.
Liên quan đến việc ông và đa số các lãnh đạo VFF vẫn tiếp tục tin tưởng HLV Falko Goetz, người đứng đầu của VFF lý giải: “Điều mà ai cũng nhận thấy là HLV Falko Goetz thiếu hiểu biết về bóng đá Đông Nam Á. Điều này khiến ông ta bị động chứ không phải do yếu kém về chuyên môn như rất nhiều thông tin đã đưa trên các phương tiện truyền thông. Tôi nghĩ ông Goetz cần có thêm thời gian. Hãy chờ ông ta làm được những gì ở kỳ AFF Cup 2012 năm tới, khi đó, chúng ta mới có cái nhìn đúng về năng lực của HLV này”.
Mai Hương