Perez bế tắc trước tương lai của Real. |
Sau một tuần đen tối với 2 thất bại cay đắng trước Arsenal ở Champions League và Mallorca tại giải La Liga, Real lại đứng trước viễn cảnh một mùa giải trắng tay. Viễn cảnh này chắc chắn đã tác động tới quyết định từ chức đầy bất ngờ của Florentino Perez, vị "kiến trúc sư trưởng" của đội bóng Hoàng gia trong 6 năm nay.
Ban lãnh đạo CLB đã ngay lập tức chỉ định ông Fernando Martin, nguyên phó chủ tịch và là một chuyên gia phân tích tài chính, đảm nhiệm chức vụ này.
Kế vị chủ tịch Lorenzo Sanz vào năm 2000 và tái đắc cử 4 năm sau đó, nhà tư bản ngành xây dựng Florentino Perez đã thực hiện một "cuộc cách mạng" tại Real. Chính sách "Zidane và Pavon" cùng việc mỗi năm đưa một siêu sao hạng nhất thế giới tới sân Bernabeu đã thay đổi bộ mặt của Real. Lần đầu tiên trong lịch sử của mình, đội bóng Hoàng gia không còn mắc nợ mà còn kinh doanh cực kỳ thành công. Real đã vượt qua Manchester United trên thương trường để trở thành đội bóng giàu nhất thế giới. Trong nhiệm kỳ của mình, ông Perez cũng có được 2 chức vô địch La Liga và một chiếc Cup C1. Tuy nhiên, kể từ năm 2003 tới nay, Real hoàn toàn trắng tay trên mọi mặt trận và trở thành "máy nghiền HLV" với 5 chiến lược gia lần lượt đến rồi đi.
Tâm sự với báo chí, cựu chủ tịch Perez khẳng định Real không khủng hoảng nhưng lại "lạc đường": "Tôi tin rằng chẳng hề có cuộc khủng hoảng nào cả nhưng có lẽ chúng tôi đang đi không đúng hướng. Chính vì thế quyết định ra đi của tôi sẽ ảnh hưởng tích cực tới đội bóng bởi chính tôi là người vạch ra các chiến lược cho CLB".
Tuy nhiên, ông Perez cũng cam đoan việc mình rút lui sẽ không ảnh hưởng gì đến công việc hiện tại của HLV Lopez Caro.
K.L.