Cô dâu người Thái Lan đang cố gắng quay lại cuộc sống bình thường sau khi chú rể "tỷ phú" bỏ trốn sau tiệc cưới xa hoa vào tháng 5 và để lại cho cô một khoản nợ khổng lồ.
Theo SCMP, cô dâu 30 tuổi tên Da, làm nghề giới thiệu sản phẩm. Da gặp "tỷ phú" 50 tuổi vào tháng 3. Ông ta đã cầu hôn cô ngay ngày hôm sau. Vị "tỷ phú" này tự giới thiệu tên là Nat và là một CEO giàu có đang kinh doanh tại Hong Kong. Hai người đã đăng ký kết hôn vào tháng sau đó và gửi thiệp cưới tới mọi người. Bữa tiệc được tổ chức tại một khách sạn sang trọng ở tỉnh Buri Ram, Thái Lan.

Không gian tiệc cưới xa hoa của Da và Nat tại Buri Ram. Ảnh: SCMP.
Tiệc cưới ngoài khách của cô dâu chỉ có khoảng 10 người bạn của chú rể tham dự. Ngay sau buổi lễ, chú rể nói phải quay lại Hong Kong có việc gấp. Ông ta từ chối thanh toán hóa đơn buổi tiệc và một người phụ trách tính của hồi môn cũng biến mất.
Mẹ của cô dâu cho biết tổng chi phí cho đám cưới là 3,5 triệu baht (khoảng 115.000 USD). Một chuyên gia wedding planner cho hay cô được thuê tổ chức đám cưới này với giá 300.000 baht (10.000 USD).
"Đám cưới thực sự rất lớn. 20 người trong đội chúng tôi đã dành ba ngày đêm để sắp xếp tiệc", chuyên gia cưới nói.
Gia đình cô dâu chỉ gặp chú rể một lần trước tiệc cưới tại đám tang của một người họ hàng. Chú rể lúc đó đã khoe với gia đình cô dâu rằng ông từng là cố vấn cho cựu thủ tướng Thái Lan và luôn tỏ vẻ là người có tiền. Nat cũng nói với chủ của khách sạn, nơi tổ chức tiệc cưới, ông ta là người chuyên cho thuê các chuyến bay từ Thái Lan đi Hong Kong và ngược lại.
Hiện khách sạn cho cô dâu thanh toán hóa đơn tiệc cưới theo từng đợt. Tuy nhiên, phía công ty tổ chức đám cưới đang kiện cô dâu vì chưa trả tiền cho họ.
Về phía mình, cô dâu đang nhờ đến sự giúp sức của các cơ quan pháp luật và đệ đơn ly hôn người chồng "tỷ phú" đã biến mất.
Sơn Nam (Theo SCMP)