Tôi là con gái miền Bắc, quê ở Thái Bình, tôi quen anh người Vũng Tàu khi học cùng đại học. Chúng tôi yêu nhau suốt hai năm trời, trước khi anh về lại miền Nam lúc tốt nghiệp. Thời gian sau đó, tôi cũng ra trường và đi làm tại Hà Nội. Hoàn cảnh hai đứa, kẻ Nam người Bắc cũng khá khó khăn, nhiều lúc tôi muốn từ bỏ bởi nghĩ cảnh sau này phải làm dâu xa.
Sau hơn hai năm yêu trong cảnh xa cách, anh cũng mạnh dạn đề nghị làm đám cưới và muốn tôi bỏ hẳn việc đang làm ở một khách sạn có tiếng để theo anh về Vũng Tàu. Theo anh, thành phố biển sẽ có nhiều cơ hội cho tôi phát triển ngành nghề mình theo học. Tôi cũng không muốn xa cách người yêu nữa nên sau nhiều lần đắn đo, đã gật đầu đồng ý.
Ảnh minh họa: HNS. |
Sau cái gật đầu đó là chuyến ra Bắc lần đầu tiên của gia đình anh. Để tới được Thái Bình, bố mẹ anh phải đi ô tô về Sài Gòn, bắt máy bay ra Hà Nội rồi lại lên xe khách về Thái Bình. Khoảng cách xa xôi và mệt mỏi khôn tả. Buổi chạm ngõ đầy vất vả của nhà trai nhưng cũng nhờ thế mà thống nhất được rất nhiều điểm quan trọng cho đám cưới ở xa.
Theo đó, khi nhà gái tổ chức cưới, chú rể và họ hàng nhà trai sẽ có mặt. Ngược lại, nhà gái sẽ vào Vũng Tàu tổ chức với bố mẹ chú rể. Cô dâu sẽ đi cùng nhà trai về luôn sau lễ cưới ở nhà gái, coi như là hình thức đón dâu. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng 3 ngày. Vì thế, nhà trai có một đề nghị "táo bạo", chính chú rể là người đặt vấn đề: Không làm đám hỏi để tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại cho cả hai bên.
Bố mẹ tôi không đồng ý bởi đám hỏi là một nghi thức quan trọng, không thể bỏ qua, nó là cái duyên của người con gái. Nhà trai cũng áy náy về chuyện đó nhưng vì hoàn cảnh xa xôi nên mong nhà tôi chấp thuận phương án ấy. Cuối cùng, hai bên ra về mà không thể thỏa thuận được việc có ăn hỏi hay không.
Theo các bạn, có nên bỏ hẳn đám hỏi như ý chú rể và chỉ tổ chức đám cưới hay có giải pháp nào hợp lý hơn cho hoàn cảnh của hai chúng tôi?
* Độc giả muốn được tư vấn, chia sẻ về những vấn đề gặp phải khi chuẩn bị đám cưới và trong quá trình tổ chức, xin gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.
Nguyễn Lệ Quyên