Đám cưới của tôi đáng ra cũng trôi qua êm đềm như bất cứ cặp đôi nào khác, nếu không xảy ra việc chú rể ghen tuông vô cớ, phá hỏng ngày hạnh phúc của chúng tôi.
Tôi và chồng đến với nhau tất nhiên không phải là tình đầu của nhau, cả anh và tôi đều vấp ngã trong tình yêu và thấy ở nhau sự đồng cảm sau thất bại ấy. Chúng tôi cũng rất cởi mở, chia sẻ với nhau về tình cũ và xem đó như một trải nghiệm quý giá, để biết trân trọng hạnh phúc bây giờ. Những tưởng mọi thứ thế là chẳng còn gì để hai đứa phải suy nghĩ nữa, nhưng tôi không ngờ chuyện lại xả ra trong ngày cưới của mình.
Ảnh minh họa: IM. |
Tôi cũng như nhiều cô dâu khác, tỉ mỉ và chăm chút cho đám cưới. Tự tay chúng tôi chuẩn bị từng bông hoa để bàn, phông đám cưới tới món quà tặng khách, tôi tin rằng mình sẽ có một đám cưới trong mơ. Trước giờ làm lễ cưới, do trời mưa nên khách đến hơi muộn, tôi đứng tiếp khách nhưng vắng vẻ quá nên ra chỗ đám bạn nói chuyện tếu táo. Bạn trai cũ (chơi cùng nhóm bạn của tôi) bảo tranh thủ chụp một bức ảnh kỷ niệm, tôi vui vẻ gật đầu.
Chúng tôi bước đến phông cưới, chụp ảnh cùng nhau thì bỗng chú rể bước vào, nét mặt tỏ vẻ không vui. Sau đó, anh càng có nhiều biểu hiện thiếu tế nhị như cáu gắt vô cớ, không vui vẻ tiếp khách, thỉnh thoảng lại ném về phía tôi cái nhìn khó hiểu. Tôi không chịu nổi bèn kéo anh ra một chỗ nói chuyện:
- Có chuyện gì xảy ra với anh thế?
- Làm gì có chuyện gì, sao em lại hỏi vậy?
- Nhìn anh, em chắc chắn là có chuyện. Anh không nói, em không làm đám cưới nữa.
Bối rối một chút, chú rể cũng "khai":
- Nhìn em và bạn ấy chụp ảnh với nhau, anh thấy hai người đẹp đôi quá nên...
Tôi "À!" lên một tiếng rồi nước mắt chảy dài trên gương mặt đã trang điểm cẩn thận. Tôi không hiểu sao sau từng ấy thời gian bên nhau, khi đã chia sẻ với nhau mọi điều về chuyện cũ, anh vẫn không tin tôi, vẫn đi ghen với một điều không đáng như thế. Tôi cứ khóc, mặc cho chú rể hết lời xin lỗi và dỗ dành. Cuối cùng, anh phải hứa không bao giờ ghen tuông vô cớ nữa, tôi mới nín và vẫn thút thít cho đến khi lễ cưới bắt đầu.
Ngày hôm đó, đây là một nỗi buồn mà tôi muốn quên đi còn ngày hôm nay, khi nghĩ lại, tôi thấy đó là một kỷ niệm, để chúng tôi biết trân trọng hạnh phúc mà mình đang có và biết yêu thương nhau hơn.
* Mời các bạn độc giả đóng góp ý kiến, chia sẻ về những kỷ niệm, kinh nghiệm thú vị khi tổ chức đám cưới bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.
Bảo Hân