Chủ nhật, 3/10/2021, 08:27 (GMT+7)

Chủ quán kẹo 'Squid Game' một tuần không về nhà vì khách đông

An Yong Hui, người cung cấp kẹo cho phim 'Squid Game' phải 'cắm rễ' tại quán để phục vụ hơn 200 khách mỗi ngày.

Squid Game (Trò chơi con mực) chưa hạ nhiệt tại Hàn Quốc nên những hàng bán kẹo đường dalgona thời điểm này luôn nườm nượp khách. An Yong Hui (phải), chủ tiệm dalgona vỉa hè ở Seoul cho biết, hơn một tuần gần đây anh không thể về nhà vì lượng khách quá đông. Bắt đầu từ 11h mỗi ngày, hàng dài xếp trước quán khiến anh làm không ngơi tay. Ảnh: Reuters

Lều kẹo 'Squid Game' nườm nượp khách ở Seoul
 
 

Bạn trẻ thử thách tách dalgona ở quán của An Yong Hui. Video: Global News

Căn lều của An khoảng 2 m2, treo đầy hình ảnh trong phim và trên bàn là dụng cụ và nguyên liệu làm kẹo. Trước kia, mỗi ngày anh nấu khoảng 200 cây kẹo, nay phải làm tới 500 cây mới đủ bán. Ảnh: Reuters

An cùng đồng nghiệp đã bán dalgona 8 năm tại Seoul. Hai người cũng chính là tác giả của hơn 700 viên kẹo làm từ 15 kg đường, phục vụ cho tập ba Squid Game hồi tháng 6/2020. Ảnh: Reuters

Dalgona có đủ hình dạng khác nhau, nhưng hình chiếc dù, tam giác, ngôi sao và hình tròn như trong phim hiện được nhiều người chọn nhất, giá 2.000 won một cây (khoảng 40.000 đồng). Ngoài ra, khách được tặng thêm một cây kẹo nếu không làm gãy khi tách cây đầu tiên. Ảnh: Reuters

An chia sẻ thêm, vì độ nổi tiếng của phim mà tiệm của anh càng được nhiều người biết đến. Trung bình mỗi ngày, anh đón khoảng 200 - 300 người ghé, gấp đôi so với trước kia. Đa phần là thực khách trẻ. Ảnh: Reuters

Từ sáng đến tối mịt, cửa hàng luôn có khách tham gia tách kẹo. Là người làm dalgona, An cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào khi món ăn vặt truyền thống Hàn Quốc trở nên nổi tiếng toàn cầu nhờ bộ phim. Dalgona vị đắng nhẹ xen lẫn vị ngọt, không chỉ để ăn, mà còn có thể chơi, thử thách sự kiên nhẫn.

Diệp Tử (Theo Reuters, Global News)

Đánh giá phiên bản mới