Mình là Mỹ Diễm, còn ông xã mình là Văn Hận. Mình và ông xã gặp nhau trong một chuyến từ thiện ở vùng sâu vùng xa. Có lẽ đây là chuyến đi định mệnh mà ông tơ bà nguyệt đã giúp mình gặp được ông xã - một người thật sự yêu thương, gắn bó và cùng mình vượt qua những khó khăn trong cuộc đời.
Lần đầu gặp nhau mình không nghĩ rằng sẽ để ý đến anh đâu, người gì mà tiếng nói cứng đơ, khô cằn, đôi mắt nhỏ xíu thấy ngồ ngộ. Nhưng anh lớn hơn mình 5 tuổi nên là người chính chắn, đàng hoàng, mình cảm thấy rất bình yên khi được gặp anh. Rồi mình yêu anh từ lúc nào không biết...
Kết quả của tình yêu trên là đám cưới đã diễn ra vào ngày 28/5/2013. Bộ ảnh này chúng mình chụp trước ngày cưới chưa được ba tuần, do điều kiện về tài chính nên mình không chụp được ở các studio lớn nhưng mình rất tự hào về bộ ảnh, vì đó là những giây phút thật tuyệt vời và hạnh phúc cùng ông xã của mình.
Mình rất mong bộ ảnh được đăng lên ngoisao.vnexpress.net để làm quà tặng bất ngờ cho ông xã nhân kỷ niệm một năm quen nhau ngày 24/6/2013. Mình muốn gửi lời tới ông xã: "Cảm ơn ông xã đã cùng em vượt qua những khó khăn, đã giúp em đứng lên và bước tiếp khi em đang bơ vơ giữa dòng đời lắm chông gai này. Em rất hạnh phúc khi bên cạnh luôn có ông xã cùng chia sẻ những buồn vui dù chúng mình đang rất khó khăn."
>> Xem tiếp
* Mời tham dự độc giả cuộc thi Ảnh cưới tháng 5 và 6 với giải thưởng trị giá 3 triệu đồng của thương hiệu thời trang Elise. Xem chi tiết thể lệ tại đây.