Ngày 12/2, sau khi nhận thông báo có khả năng một con chó bị bỏ lại trên tầng 4, các nhân viên nhóm bảo vệ động vật HAYTAP ở thành phố Antakya, Thổ Nhĩ Kỳ đội mũ bảo hiểm, tiến vào tòa nhà và tìm thấy con chó chăn cừu Đức lớn, lông xù.
"Con chó này đã bám chặt lấy thi thể chủ nhân. Thật kỳ diệu khi nó được giải cứu sau 6 ngày. Tôi hy vọng chúng ta có thể cho nó một cuộc sống mới", Csenay Tekinbas, đại diện HAYTAP, nói.
Một tuần sau trận động đất thảm họa san phẳng nhiều khu vực của Thổ Nhĩ Kỳ và Syria ngày 6/2, các đội cứu hộ vẫn đang tìm kiếm những người sống sót cuối cùng. Bên cạnh đó, việc giải cứu động vật cũng được chú ý. Hiện các bệnh viện dã chiến đã được lập ở 4 thành phố Thổ Nhĩ Kỳ, nhằm chăm sóc thú cưng được giải cứu.
Dù được cứu sống, nhiều thú cưng mất đi chủ nhân hoặc khó tìm chủ nhân mới trong bối cảnh hàng triệu người Thổ Nhĩ Kỳ và Syria chịu thiệt hại nặng nề sau động đất. Ở quảng trường của Antakya, nhiều túi lớn thức ăn cho thú cưng được xếp chồng lên nhau tại một trạm cứu trợ.
"Không có thức ăn, không có bất cứ cửa hàng thú cưng nào vào lúc này. Nhiều nơi đã đóng cửa hoặc sụp đổ", Tekinbas nói.
Tính đến nay, số người chết trong động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria vượt quá 41.000. Thảm họa khiến hàng nghìn tòa nhà bị sụp đổ, hàng triệu người sống cảnh vô gia cư trong thời tiết lạnh giá. Chỉ riêng ở Thổ Nhĩ Kỳ, ước tính có khoảng một triệu người đang sống trong lều và nơi trú ẩn tạm thời, ít nhất 80.000 người bị thương. Tại Syria, Liên Hiệp Quốc ước tính có tới 5 triệu người có thể trở thành vô gia cư sau động đất.
Sơn Nam (Theo AP)