Sully, chú chó giống Labrador lông vàng, được đặt theo tên phi công dũng cảm từng cứu mạng 155 hành khách khi hạ cánh an toàn xuống sông Hudson ở New York hồi năm 2005 dù máy bay trục trặc kỹ thuật.
Trong bức ảnh đang được chia sẻ trên mạng xã hội, Sully nằm trước linh cữu được phủ quốc kỳ Mỹ của ông Bush "cha" trong ngôi nhà ông sống trước khi qua đời ở bang Texas. Bức ảnh được chia sẻ trên tài khoản Instagtam của Sully với chú thích: "Nhiệm vụ đã hoàn thành!".
Theo Mirror, Sully được tổ chức VetDogs gửi đến để hỗ trợ gia đình cố tổng thống George H. W. Bush hồi tháng 6 sau khi cựu Đệ nhất phu nhân Barbara Bush qua đời. VetDogs là một tổ chức từ thiện có trụ sở ở New York, trong đó những chú chó sẽ được giao nhiệm vụ hỗ trợ các cựu thành viên của quân đội Mỹ.
"VetDogs Mỹ đau buồn sâu sắc trước sự ra đi của cố tổng thống George H.W. Bush. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn tới gia đình ngài", thông báo của tổ chức ghi rõ.
John Miller, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của VetDogs Mỹ, viết: "Chúng tôi rất vinh dự khi đã gửi chó hỗ trợ Sully tới bên cạnh cố tổng thống trong vài tháng qua. Là một người yêu nước và có tầm nhìn xa rộng, cố tổng thống Bush sẽ mãi mãi được người khuyết tật Mỹ và gia đình họ ghi nhớ, xem như một vị anh hùng bởi những nỗ lực của ông trong việc ban hành Đạo luật dành cho người khuyết tật. Chúng tôi biết ơn những đóng góp của ngài dành cho người dân Mỹ".
Tổng thống Mỹ George H. W. Bush qua đời tại nhà riêng ở thành phố Houston, bang Texas, hôm 30/11 ở tuổi 94. Theo CNN, Sully sẽ đi cùng linh cữu của ông Bush tới Washington, nơi tổng thống thứ 41 của Mỹ được quàn dưới mái vòm Đồi Capitol (tòa nhà quốc hội Mỹ), trước khi quay lại Texas dự tang lễ của ông vào ngày mai (5/12).
Sau khi tang lễ kế thúc, Sully sẽ quay về trụ sở của VetDogs ở Smithtown, New York, và đón Giáng sinh trước khi tới Maryland giúp đỡ những cựu binh khác đang trong qua trình tập vật lý trị liệu.