Hôm nay, TAND TP Hà Nội đã đưa hai chú cháu Hàng A Là (27 tuổi) và Hàng A Sử (22 tuổi) trú ở thị trấn Mộc Châu, Sơn La ra trước vành móng ngựa về hành vi vận chuyển tiền giả.
Là và Sử bị cảnh sát phát hiện, bắt quả tang tại quán ăn trên đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội vào lúc 0h30 ngày 7/7/2008, trong người có hơn 200 triệu đồng. Nhiều tờ tiền có số serie trùng nhau và đều là tiền giả.
Là (trái) và Sử trước vành móng ngựa. |
Là khai nhận, cuối năm 2007, anh ta quen một người tên Hiền, nhưng không biết rõ lai lịch và hai người thường xuyên thăm hỏi nhau. Đến 5/7/2008, Hiền gọi điện rủ Là về Hà Nội làm thuê cho mình. Là đồng ý và rủ thêm Sử, cháu trai cùng đi. Ngày 6/7, khi về tới Hà Nội, hai chú cháu được Hiền đón và đưa cho 1 triệu đồng rồi lên xe ôtô 4 chỗ chạy thẳng về Lạng Sơn.
Tại đây, Là được Hiền thuê vận chuyển tiền giả với tiền công 6-7 triệu đồng. Khoảng 20h cùng ngày, hai chú cháu cầm 4 gói tiền giả rồi về Hà Nội và bị bắt sau đó.
Phiên tòa hôm nay có cả gia đình hai bị cáo, gồm vợ và anh trai Là. Cuộc sống khó khăn với mẹ già và ba con nhỏ khiến người thanh niên Mèo không kìm nén được trước sự cám dỗ của đồng tiền.
Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho hai bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt Là 12 năm, Sử 10 năm tù. Là và Sử đều khóc òa khi nghe mức án.
Việt Dũng