Tôi lấy chồng hơn 8 tuổi. Hai vợ chồng hòa hợp, chỉ duy nhất có nếp ăn là trái ngược. Trong khi chồng ăn ít và kén ăn, tôi thường ăn uống thoải mái và có quan điểm "đói là phải ăn", không e dè, để ý nhiều. Điều tôi khó chịu nhất là mỗi lần ra ngoài hàng ăn, chồng thường giành menu và tự ý gọi món theo sở thích của anh. Không những thế, anh thường gọi rất ít đến nỗi cả nhà vừa ăn vừa nhường nhau, ăn xong vẫn không thấy no.
Hai vợ chồng tôi làm buôn bán, thuộc diện khá giả, trong những khoản khác anh không ki bo, mua sắm mạnh tay và chiều vợ con. Có lần, chúng tôi cãi nhau vì anh gọi ít và không cho tôi gọi món tôi thích, anh nói tôi quan trọng miếng ăn, còn bảo tôi: "Ăn tham nên béo" làm tôi thấy tự ái.
Sự việc xảy ra nhiều lần đến nỗi tôi bực phát khóc. Tôi sợ cứ kéo dài tình trạng này tôi sẽ chán chồng và sứt mẻ tình cảm. Tôi nên làm thế nào để giải quyết triệt để chuyện này?
Thu Vân
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.