Gia đình đã khuyên bảo và giúp đỡ nhiều lần nhưng anh vẫn không thay đổi. Với một khoản nợ lớn như hiện nay thì anh không thể nào trả nổi, trong đó có cả tiền vay lãi cao. Do trước đây đã rất nhiều lần khuyên bảo nhưng chồng tôi vẫn chứng nào tật nấy, không thay đổi đươc nên tôi cũng không còn tâm trí hay thiết tha gì với cuộc hôn nhân này nữa. Nhưng nếu ly dị bây giờ thì con tôi sẽ ra sao? Lớn lên, nó sẽ không có cha. Má chồng tôi bảo "ráng chịu đựng một thời gian, chứ đừng ly dị vì đứa con". Nhưng giúp chồng tôi giải quyết nợ nần thì bà không có khả năng.
Gia đình tôi vẫn không hề hay biết chuyện này vì tôi không dám nói. Bây giờ bản thân chồng tôi cũng chưa lo xong thì làm sao anh lo cho gia đình được? Nếu tiếp tục cuộc sống như vậy, tôi không biết tương lai sẽ đi về đâu? Nếu bây giờ ly dị thì tôi có phải chịu trách nhiệm về những khoản nợ mà chồng tôi gây ra không vì những khoảng đó, tôi vốn không hề hay biết? Thật sự bây giờ tôi rất bối rối, không biết phải xử lý như thế nào? Mong các độc giả cho tôi một lời khuyên.
Nguyễn TMP