Tôi và chồng U40 sống tại TP HCM, có hai con gái, bé lớn chuẩn bị lên cấp 2, bé út 3 tuổi vừa đi học mầm non. Chồng tôi làm việc văn phòng nhưng có nghề tay ngang là đầu tư bất động sản. Vợ chồng tôi bắt đầu mua đi bán lại nhà đất cách đây 10 năm. Khi ấy chúng tôi vừa kết hôn, được bố mẹ hai bên cho tiền mua một căn hộ chung cư trị giá 3 tỷ đồng. Sau khi chủ đầu tư giao nhà, chúng tôi về ở được khoảng nửa năm thì quyết định bán vì được giá. Thời điểm ấy, vợ chồng tôi lãi hơn một tỷ đồng.
Sau đó, chúng tôi thuê nhà khoảng một năm rồi tiếp tục mua chung cư ở một vị trí đắc địa khác chờ thời cơ bán lại. Trong 10 năm, chúng tôi đã chuyển nhà tới 4 lần. Và sắp tới đây, anh bàn với tôi chuẩn bị bán căn hộ hiện tại vì có người trả giá cao. Ban đầu bán nhà có lãi tôi rất mừng nhưng vài năm sau việc liên tục di chuyển khiến tôi mệt mỏi. Nhất là hiện tại khi các con tôi đều đang ở những dấu mốc quan trọng trong đời học sinh, việc chuyển nhà sẽ kéo theo chuyển trường, làm xáo trộn cuộc sống và môi trường học tập của các con. Tôi không còn muốn đầu tư bất động sản nữa.
Vợ chồng tôi đã trao đổi về chuyện này rất nhiều lần nhưng không tìm được tiếng nói chung. Anh cho rằng chuyển trường không ảnh hưởng đến việc học mà chỉ giúp các con rèn luyện khả năng thích nghi, càng có thêm nhiều bạn bè. Tôi vẫn giữ nguyên quan điểm của mình - "an cư lạc nghiệp" nhưng anh nói quan điểm đó xưa rồi. Tôi cảm thấy bế tắc vô cùng. Nếu mâu thuẫn này không thể giải quyết, tôi e rằng vợ chồng tôi khó có thể sống cùng nhau nữa. Tôi nên làm gì trong trường hợp này?
Thanh Tuyền
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.