Vợ chồng tôi ngoài 30, có hai con nhỏ, 5 tuổi và 4 tuổi. Đầu năm 2022 chúng tôi đón bố mẹ chồng ở quê lên sống chung trong căn chung cư 3 phòng ngủ. Nguyên một năm nay từ khi có sự xuất hiện của bố mẹ chồng, chồng tôi luôn bật nhạc rock khi quan hệ. Anh nói lý do là sợ bố mẹ nghe thấy sẽ không hay nên bật nhạc cho át tiếng, dù chúng tôi cũng không gây ra tiếng động gì to quá đáng. Ban đầu là vậy, về sau kể cả không có bố mẹ chồng ở nhà, chồng tôi cũng bật nhạc ầm ĩ. Tôi đã nói với anh rằng làm vậy tôi rất mất hứng nhưng chồng không nghe mà tiếp tục viện cớ sợ hàng xóm nghe thấy vì cách âm kém. Tôi không hiểu sao chuyện ấy là nhu cầu bình thường mà chồng tôi lại cứ sợ này sợ kia.
Sau nhiều lần tranh cãi về chuyện đó không thành, đỉnh điểm là gần đây nhất, chồng bảo tôi chán anh rồi viện cớ để không phải quan hệ với anh. Thậm chí anh còn nghi ngờ tôi có người khác ở bên ngoài. Còn tôi thì đúng là cũng không còn cảm giác hứng thú với chồng nữa do không tìm thấy tiếng nói chung và cảm thấy không được tôn trọng ý kiến. Tôi nên giải quyết như thế nào với người chồng cứng đầu này, hay cứ đợi anh ấy cho đến khi nào anh tự chán bật nhạc rock khi quan hệ?
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về phamlinh@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.
Thanh Thảo