Tôi và ông xã kết hôn 5 năm, có con trai 5 tuổi. Cuối năm ngoái, tôi phát hiện chồng ngoại tình với đồng nghiệp. Hai người đã vào nhà nghỉ và bị tôi bắt tại trận. Sau đó, chồng hứa sẽ chấm dứt tình cảm ngoài luồng, cô gái kia cũng xấu hổ nên đã nghỉ làm. Từ đó đến nay, vợ chồng tôi đang trong giai đoạn hàn gắn. Tôi chưa thực sự tha thứ cho chồng nhưng vì con và một số giấy tờ, tài sản chung nên tôi không muốn phải ly hôn.
Sau biến cố, chồng tỏ ra quan tâm, chiều chuộng tôi hơn. Anh hay tặng tôi quà bất ngờ, có khi đi công tác về anh còn tặng tôi cả túi hàng hiệu trị giá trăm triệu đồng. Tôi không dễ bị mua chuộc bởi vật chất nhưng có nói thế nào anh cũng không dừng lại.
Thời điểm kết hôn, tôi đã bầu nên chúng tôi không có màn cầu hôn nào cả. Sau này tôi từng bảo anh rằng tôi ghen tỵ với những cô gái được bạn trai cầu hôn. Gần đây, tôi nghe con tiết lộ "Bố đang chuẩn bị cầu hôn mẹ". Tôi không rõ anh làm vậy để bù đắp cho tôi hay để nịnh nọt, giả tạo được vài bữa rồi anh lại "ngựa quen đường cũ". Trong lòng tôi bây giờ không thể tin tưởng anh được nữa.
Tôi đang băn khoăn không biết có nên bảo anh dừng kế hoạch cầu hôn hay không vì tôi nghe nói anh sẽ tổ chức tiệc hoành tráng trước mặt gia đình hai bên. Tôi nên làm như thế nào?
Thảo
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.