Tôi kết hôn được 5 năm. Vợ chồng tôi và hai con nhỏ sống ở một căn hộ chung cư khoảng 70 mét vuông. Hồi yêu nhau, tôi không tìm hiểu kỹ nên khi về sống chung mới biết chồng là người bừa bãi, luộm thuộm và rất lười làm việc nhà.
Hai vợ chồng tôi đều đi làm và kiếm tiền ngang nhau, hai con đi học nên tôi không thuê người giúp việc. Hàng ngày sau giờ làm, tôi lo cơm nước, dọn rửa và tranh thủ dọn dẹp nhà trong khi chồng chỉ ngồi một chỗ. Lần nào tôi nhờ anh đổ rác, phơi quần áo... anh cũng bảo "ngồi nghỉ tí đã, đang no", sau đó tôi thà tự làm còn hơn đợi anh đứng dậy.
Anh có thói quen rất xấu và khiến tôi "ngứa mắt" nhất là không bao giờ chịu lật tấm nhựa ngồi trên bồn cầu. Anh cũng không bao giờ cọ toilet dù có nhìn thấy bẩn, không lau dọn nhà cửa... Nhiều lần tôi nhắc về chuyện bồn cầu, anh đều nói "quên mất" và lần sau vẫn lặp lại.
Xe ôtô nhà tôi bẩn đến nỗi gián, chuột làm tổ mà anh cũng không dọn dẹp. Anh để quên cả rác, vỏ chai hàng tháng trời trên đó. Mọi thứ xung quanh anh như một đống rác, dù tôi dọn dẹp thường xuyên cũng không đủ. Tôi mệt mỏi khi phải sống với người chồng này và rất khó để thay đổi anh. Không những thế, tôi sợ tính cách bừa bãi của chồng có thể là tấm gương xấu cho con. Tôi phải làm gì để trị người chồng này?
Liên
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về ngoisao@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.