Tôi có bạn trai đã 34 tuổi, tốt tính. Tuy nhiên, anh hay đặt nặng vấn đề tiết kiệm lên hàng đầu, khiến tôi thấy có chút mệt mỏi. Anh ấy rất chăm chỉ, đã có một căn nhà 4 phòng ngủ và đang ở cùng một bạn thân. Anh nói rằng sau này chúng tôi cưới nhau sẽ ở một phòng, còn các phòng khác giữ nguyên và người bạn đó sẽ ở cùng vợ chồng tôi. Anh nói "càng đông càng vui", nhà ở chỉ có 2 vợ chồng sẽ rất buồn. Tôi thấy bất tiện vì dù khác phòng nhưng chúng tôi vẫn phải dùng chung nhà vệ sinh, bếp. Tôi nên làm gì đây?
Phương Trinh
Độc giả có thể chia sẻ, tư vấn ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net.