Tôi từng yêu, có mối tình thanh xuân kéo dài 6 năm, được nhiều người ngưỡng mộ do chúng tôi đều có tài, có sắc. Hồi đó, vì yêu anh, tôi sẵn sàng từ Hải Phòng vào TP HCM để được đi học đại học gần anh. Tôi ủng hộ anh tất cả mọi điều. Chúng tôi từng đính hôn, có dự tính kết hôn năm nay.
Tuy nhiên, khoảng bốn tháng trước cưới, anh bỗng trở nên lạ, bớt tương tác với tôi trên mạng xã hội và ít nhắn tin rủ tôi đi chơi. Tôi không thể hiểu được lý do tại sao anh làm thế. Anh để mặc tôi tự xoay xở mọi thứ cho tới khi tôi nhiều lần hỏi anh và anh nói chúng tôi nên cho nhau khoảng lặng, nên chia tay. Sau đó, tôi níu kéo bất thành và không hỏi được anh không ưa tôi ở điểm gì. Tôi nên làm gì đây?
Bích Trâm
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.