Chồng hơn tôi 6 tuổi, là người đàn ông đĩnh đạc, từng đi du học ở nước ngoài nên anh cũng có phong cách rất galant, lịch sự. Chúng tôi mới cưới được một năm nhưng tôi có nhiều nỗi lo, không hoàn toàn yên tâm và tin tưởng chồng.
Anh lúc nào cũng mặc vest lịch thiệp, đầu tóc chải chuốt gọn gàng, anh nổi bật dù ở bất cứ đâu. Về tính cách, anh galant với mọi cô gái, không riêng gì tôi. Ví dụ có hôm trời mưa, anh nhắn tin nói tôi cứ ăn trước, không phải đợi vì anh còn bận đưa hai chị đồng nghiệp nữ về tận nhà. Trong các buổi nhậu nhẹt, liên hoan ở cơ quan, anh thường uống đỡ rượu cho các chị em. Ở chỗ làm, anh được chị em hâm mộ vì hát hay, biết chơi đàn guitar, hay mua cà phê mời mọi người, xách đồ, nhận đồ ship hộ chị em... Nhiều người không biết anh đã có vợ còn nhắn tin ngỏ ý muốn làm quen. Ban đầu, tôi không chú ý tới những việc đó nhưng rồi có cô bạn nói với tôi rằng: "Cẩn thận không chồng cậu ngoại tình đấy, người như anh ấy đi đâu phụ nữ cũng mê".
Mới cưới mà tôi đã cảm thấy lo lắng, bất an như vậy thì liệu có đủ tin tưởng để ở với nhau lâu dài không? Tôi nên làm gì để gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực?
Nhung
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về ngoisao@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.