Tôi năm nay 32 tuổi, từng trải qua một đời chồng và có con gái 6 tuổi với chồng cũ. Chồng cũ của tôi là trai phố cổ Hà Nội, tính tình hiền lành, gia đình có điều kiện nhưng cũng vì thế, anh dễ bị bạn bè xấu lôi kéo, dắt mũi. Chúng tôi ly hôn sau hai năm chung sống do anh không chịu tu chí làm ăn. Bố mẹ anh có một cửa hàng bán phụ tùng xe máy, giao cho anh quản lý nhưng anh ham chơi, sáng ngủ tới 11h mới dậy, ra cửa hàng trông nhưng không biết giữ khách, ai bảo gì làm nấy. Được khoảng nửa năm, bố mẹ anh đành phải cho anh nghỉ ở nhà. Anh có một đám bạn thân thường rủ rê chơi cá độ bóng đá, ban đầu chơi cho vui nhưng càng về sau số tiền anh chơi càng lớn, có lần phải bán cả xe SH để trả nợ. Nhìn cảnh ấy tôi chán, dọn về nhà mẹ đẻ ở rồi tình cảm vợ chồng cũng nhạt dần, chúng tôi quyết định ly hôn. Sau chia tay, tôi nuôi con, cho cháu về nhà nội vào mỗi cuối tuần.
Cách đây ba năm, tôi đi bước nữa với người bạn từ ngày bé là hàng xóm nhà tôi. Gia đình anh hiểu cho hoàn cảnh của tôi, yêu thương và chăm sóc hai mẹ con. Sau đó, tôi sinh thêm một bé trai với chồng mới. Cuộc sống của tôi có thể nói là yên ổn, hạnh phúc.
Còn về chồng cũ, sau khi ly hôn, anh phải vào Sài Gòn lập nghiệp do bố mẹ ngừng chu cấp cho anh. Tôi nghe nói anh đi lái xe thuê cho một công ty. Hôm vừa rồi, tôi và chồng cũ gặp lại nhau khi anh về nhà ăn Tết. Tối đó, anh nhắn tin cho tôi nói rằng sẽ về Hà Nội, mua một chiếc ô tô cũ làm lái xe dịch vụ, hiện anh còn thiếu khoảng 200 triệu đồng, muốn hỏi vay tôi. Anh bảo không dám vay bố mẹ vì trước đó đã "phá" nhiều quá rồi. Trong thâm tâm, tôi cũng muốn giúp chồng cũ vì với tôi, anh là người tốt, lại là bố của con mình.
Tôi và chồng đang kinh doanh chung, làm ăn cũng khá nên 200 triệu đồng với tôi không phải quá lớn. Vậy mà khi ngỏ ý muốn giúp chồng cũ, chồng tôi phản đối kịch liệt. Anh cho rằng nếu giúp một lần thì lần sau chồng cũ sẽ lại tìm đến. Anh nghi ngờ tôi còn tình cảm với người cũ nên mới khăng khăng muốn giúp đến vậy khiến tôi rất buồn.
Tôi có một khoản quỹ riêng để lo cho con ăn học sau này, tôi dự định nếu chồng không đồng ý thì tôi sẽ lấy tiền từ quỹ riêng ra để giúp chồng cũ. Chúng tôi hết tình cũng còn nghĩa. Dù vậy, tôi vẫn rất băn khoăn về chuyện này, mong bạn đọc giúp tôi tìm ra cách giải quyết hợp lý nhất.
Anh Chi
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về phamlinh@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.