Vợ chồng tôi đã sống với nhau sáu năm, có một con. Cả hai chúng tôi đều có công ăn việc làm với thu nhập tốt. Tuy nhiên, chồng tôi là một người vô cùng ghen tuông. Anh luôn mắng mỗi khi tôi không trả lời kịp tin nhắn, cuộc gọi của anh, còn hay ghen nếu tôi gặp gỡ bạn nam khác giới (đối tác, đồng nghiệp...) tại quán cafe mà không báo anh. Anh cũng hay kiểm tra điện thoại của tôi. Đến một hôm, bạn facebook nói thì tôi mới biết tính ghen tuông của anh vô cùng đáng sợ. Khi anh vô tình thấy người này bình luận, thả tim ở facebook tôi, anh nhắn tin cảnh cáo người ta. Và anh không chỉ cảnh cáo một người mà rất nhiều người. Tôi phải làm sao để chồng bớt ghen tuông vô cớ đây?
Lâm Lan
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.