
Nguyễn Hải Yến từng làm đám cưới riêng tư vào tháng 8/2010 ở Hà Nội và ngày 16/12/2010 ở TP HCM, chỉ có sự góp mặt của gia đình và bạn bè thân thiết. Chồng của cô tên Ngọc Anh, hơn vợ 8 tuổi.
Ngày 16/12/2020, tròn kỷ niệm 10 năm ngày cưới ở TP HCM, Nguyễn Hải Yến vẫn nhớ như in về buổi lễ năm xưa, cười đau ruột khi hồi tưởng cảnh chồng "rụng lưng" không bế nổi mình lúc chụp ảnh trong phòng tân hôn.
- Cách đây khoảng 10 năm, rất nhiều fan ngỡ ngàng vì chị bí mật tổ chức đám cưới. Tại sao hồi đó chị quyết định cưới "im hơi lặng tiếng"?
- Lúc tôi làm đám cưới ở cả miền Nam lẫn miền Bắc thì đa phần khách mời là bạn thân thiết của gia đình và hai vợ chồng. Tôi cũng không công bố ảnh trên báo chí hay facebook hoặc bất cứ một phương tiện truyền thông nào cả. Thời ấy, tôi chọn làm đám cưới bí mật là bởi vì tôi nghĩ hạnh phúc của mình là chỉ cần mình nắm giữ, mình biết rõ, coi nó quan trọng là được.
- Anh chị đã phân công nhau những nhiệm vụ gì cho đám cưới ngày xưa?
- Chúng tôi chỉ mất khoảng một tuần chuẩn bị đám cưới. Thật sự từ ngày quyết định làm đám cưới tới khi cưới chỉ có vỏn vẹn một tuần. Chồng tôi là một người vô cùng dễ tính và anh ấy duy trì sự dễ tính tới tận giờ phút này luôn. Lúc ấy, tất cả mọi công tác chuẩn bị đám cưới đều do tôi quyết định hết. Còn anh nghe theo bố mẹ chọn ngày đẹp bởi vì theo phong tục tập quán của người miền Bắc là cưới vợ chọn tuổi vợ, chọn ngày theo gia đình nhà chồng để có được sự thuận lợi bình an trong việc đón dâu, mang đến sự tốt đẹp cho cuộc sống gia đình về sau. Còn việc triển khai đám cưới như thế nào thì ông bà rất tôn trọng ý kiến của chúng tôi mà đa phần là ý kiến của tôi (cười).
- Không ít cặp gặp stress khi phải chuẩn bị cho sự kiện quan trọng nhất cuộc đời - đám cưới. Vậy chị đã làm gì để bớt căng thẳng?
- Tôi thực sự không cảm thấy lo lắng gì lắm cho đám cưới mà chỉ cảm thấy lo ngại cho thân hình của tôi lúc đó, sợ là khi mặc váy cưới trông thấy ghê, mà công nhận thấy ghê thật. Lúc đấy tôi béo kinh khủng luôn vì đã có em bé rồi. Thế nên thành ra trông tôi "gầy" lắm, "gầy" rơ mỡ ra (cười). Tôi sợ, xấu hổ khi người ta nhìn thấy cô dâu trông xấu quá, to quá, thậm chí còn to gấp đôi chú rể lúc đó. Thế nên chuyện ngoại hình mới làm cho tôi thấy căng thẳng và áp lực chứ không phải là chuyện chuẩn bị hay lo lắng cho đám cưới.

Ca sĩ Hải Yến 'cười ngất' khi chồng 'rụng lưng' vì bế cô.
- Ngoài chuyện lo lắng về ngoại hình, chị còn có cảm xúc nào khác trong ngày cưới?
- Tôi khóc lúc làm lễ bên nhà mình vì cảm thấy từ nay, tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới khi không có bố mẹ ở bên cạnh, không duy trì được thói quen sinh hoạt của gia đình và lo lắng về một gia đình mới, với những con người mới, tính cách mới, thói quen hoàn toàn mới. Điều quan trọng nhất mà tôi băn khoăn là không biết quyết định của mình ngày hôm nay có làm cho mình hạnh phúc hay lại làm cho mình rơi lệ. May mắn rằng suốt 10 năm nay chồng tôi luôn là người rất yêu thương vợ con. Tuy anh có vóc dáng nhỏ bé nhưng tính anh rất rộng lượng, quảng đại, bao dung mọi điều với người đàn bà của mình. Tôi hạnh phúc khi có một người chồng như vậy.
- Có câu chuyện nào đáng nhớ trong ngày cưới anh chị?
- Ở đám cưới miền Bắc hay có lệ chụp ảnh trong phòng tân hôn. Lúc đó, anh thợ chụp hình bảo chú rể: "Anh ơi, anh bế cô dâu đi". Mà chú rể có 48, 49 kg thì làm sao bế được cô dâu 68 kg. Thế là tôi bế ngược lại chồng. Đây là câu chuyện đáng nhớ đối với chúng tôi mà cười đau ruột đến giờ luôn. Đến tận giờ phút này tôi vẫn luôn luôn là người bế chồng.

Hải Yến chia sẻ bức ảnh chị bế chồng và dí dỏm nói: 'Anh không bế được thì để em'.
- Trong ngày kỷ niệm 10 năm cưới, chị còn chia sẻ với fan là đã trải qua vùng tối hôn nhân. Vậy anh chị đã làm gì để vượt qua điều đó?
- Lúc đó rơi vào khoảng năm 2015, 2016. Cái cách mà tôi vượt qua trở ngại chính là sống chậm lại, bắt đầu nhìn nhận xem mấu chốt của vấn đề khiến hai vợ chồng ít nói chuyện với nhau, không chia sẻ được với nhau, không có thời gian dành cho nhau là gì. Và tôi nghiệm ra là cả hai bị cuốn vào công việc nhiều quá. Khi mà mình tìm được cái nút thắt làm rối mối quan hệ của mình rồi tháo gỡ nó ra thì mọi chuyện sẽ rất nhẹ nhàng.
Tôi mải mê công việc quá, anh cũng vậy, không dành thời gian cho gia đình, không có thời gian cho con khi con chủ yếu do bà chăm. Hai vợ chồng không có thời gian nói chuyện với nhau vì đi làm khác giờ nhau. Lúc anh đi làm về thì tôi đi ngủ mà khi tôi thức giấc thì anh ngủ chưa dậy. Đấy là vấn đề rất quan trọng lúc đó.
Thêm nữa, lúc đó ngay cả anh và tôi cũng nhận được rất nhiều lời ve vãn từ những người đàn ông hoặc người phụ nữ khác. Ai cũng vậy, nếu bạn không dành thời gian cho người mà bạn quan tâm, yêu mến thì sẽ có người khác làm điều đó. Tôi luôn nói với mọi người: Đừng bao giờ coi thường, coi nhẹ người vợ, người chồng của mình. Mọi người có thể nói rằng chồng/vợ xấu, béo hoặc gầy vậy thì ai thèm yêu. Nhưng không có đâu. Tình yêu là điều vô cùng khó nói nên nếu bạn không biết cách giữ thì chắc chắn sẽ có một người khác đến và nắm giữ cái quyền đó thay bạn. Do đó mỗi người nên biết trân quý người đàn ông, người đàn bà của mình, trân quý mối quan hệ của mình bởi vì không phải khi nào chúng ta cũng gặp được nhau và được ở bên nhau. Tôi luôn nghĩ về điều đó.
Và sau này tôi cũng nói với anh về những suy nghĩ đó trong một buổi nói chuyện thẳng thắn. Chúng tôi nói sạch, nói hết tất cả những gì em không hài lòng về anh hoặc là anh không hài lòng về em để cùng nhau sửa. Tôi còn nhớ rõ cái mở đầu của câu chuyện là tôi hỏi: Anh còn muốn tiếp tục cuộc sống vợ chồng với em nữa hay không? Hay là anh muốn mình chấm dứt tại đây? Và anh đáp chắc chắn muốn, anh muốn giữ vợ, giữ mẹ cho con anh. Và tôi phản hồi rằng cả hai cần phải thay đổi và bắt đầu lên kế hoạch cho điều đó.
Trong buổi nói chuyện ấy, chúng tôi bắt đầu đưa ra những quy tắc để dù có bận thế nào cũng dành thời gian cho gia đình bởi vì cả hai giờ đã có con. Trước đây tôi thật sự không muốn sinh bé thứ hai bởi vì lúc đó tôi nghĩ quan hệ vợ chồng tôi sẽ không bền lâu được. Nhưng khi gỡ được nút thắt trong khoảng gần hai năm thì tôi thấy mối quan hệ vợ chồng cần được gắn chặt và bền vững hơn bằng việc có thêm một em bé nữa. Vì vậy, tôi quyết định sinh thêm con gái thứ hai và điều đó đã làm cho gia đình trở nên trọn vẹn hơn, hạnh phúc hơn.
Hằng Trần
Ảnh: NVCC