Tôi và chồng lấy nhau được 8 năm, có hai con gái. Chúng tôi có hoàn cảnh khá khó khăn: Anh làm nghề lái xe buýt còn tôi công tác tại ở một xí nghiệp sản xuất thiết bị y tế. Hai vợ chồng yêu nhau 5 năm mới cưới, chúng tôi chỉ biết chăm chỉ làm ăn, tích góp tiền để mua nhà. Năm ngoái, chúng tôi đã mua được một căn nhà chung cư giá rẻ, để tên hai vợ chồng trên sổ đỏ.
Mọi rắc rối bắt đầu khi chúng tôi dọn về nhà mới, hàng xóm nhà tôi là một cô sinh viên 22 tuổi thuê trọ. Cô ấy sống một mình nhưng lại rất chăm nấu nướng và nấu ăn cũng khá ngon. Hầu như tuần nào cô sinh viên cũng mang đồ ăn sang chia cho nhà tôi vì "ở có một mình mà nấu nhiều quá em ăn không hết". Cô ấy ở một mình nên nhà cửa có gì hỏng hóc cần sửa tôi cũng bảo chồng tôi sang giúp. Tôi nghĩ hàng xóm láng giềng giúp nhau là bình thường và vì cô ấy cũng quá trẻ nên vợ chồng tôi coi như em gái trong nhà, tôi tin tưởng chồng hoàn toàn và cũng không nghĩ có chuyện gì giữa họ.
Tôi hay phải làm ca đêm, giờ giấc sinh hoạt trái với chồng nên vợ chồng tôi ít quan hệ chăn gối. Dù vậy, trước khi dọn về nhà mới, chúng tôi cũng cố gắng duy trì đều đặn một tháng đôi ba lần. Nhưng gần đây, tần suất ít hẳn, có khi vài tháng mới quan hệ một lần mà cảm giác như chỉ làm cho xong. Sau này tôi mới biết là chồng ngoại tình nên không thích quan hệ với vợ.
Tôi bắt đầu nghi ngờ chồng khi anh không giấu nổi sự thân thiết với cô hàng xóm, trực giác của tôi mách bảo dường như có chuyện gì. Và có lẽ con tôi cũng cảm nhận được điều ấy. Một hôm, bé lớn 10 tuổi nói với tôi: "Con không thích cô Trang đâu, cô ấy chả làm gì suốt ngày chỉ thấy cơm nước mang sang đây như người nhà mình, tự do quá".
Nghe con nói xong, tôi dứt khoát không nhận đồ ăn của cô hàng xóm nữa và cũng nói chồng hạn chế qua lại bên đó. Tôi âm thầm nhờ hàng xóm cùng tầng để ý động thái của hai người họ, đồng thời cũng lén bật phần mềm theo dõi trong điện thoại chồng. Chỉ khoảng vài ngày sau, tôi phát hiện chồng ngoại tình với cô hàng xóm. Ứng dụng theo dõi trên điện thoại báo cứ mỗi tối, khi tôi đi làm ca đêm, anh đều sang nhà cô ta. Người hàng xóm cùng tầng tôi nhờ theo dõi cũng báo lại là trưa chồng tôi tranh thủ về nhà nhưng lại sang nhà cô hàng xóm ngủ nghỉ khoảng một tiếng mới trở ra.
Sau khi có đầy đủ bằng chứng, tôi đối chất với chồng nhưng anh chỉ dám thừa nhận ngoại tình khoảng hơn một tháng nay và hứa sẽ thay đổi. Tôi không tin lời anh nói bởi dựa vào những thay đổi tôi kể ở trên, tôi nghi anh đã ngoại tình gần một năm nay rồi. Tôi cũng đã nói chuyện với cô hàng xóm nhưng cô ta trơ trẽn nói sẽ không chuyển nhà đi đâu hết, cô ta khuyên tôi nên buông tay để chồng tôi được tự do.
Hiện tại, tôi đau khổ tột cùng và bối rối không biết nên xử lý chuyện này thế nào. Vốn tôi không có ý định ly hôn bởi còn con cái, tài sản cũng phải chia đôi, ở tuổi U40 tôi không có một sự chuẩn bị nào cho biến cố này. Tôi cũng không muốn chuyển nhà vì vợ chồng tôi đã dành hết tiền mua căn nhà này, nếu bán lại ngay sẽ lỗ một khoản lớn và với số tiền ấy, chúng tôi sẽ lại đi thuê nhà, tích lũy không biết đến bao giờ mới mua được nhà mới. Nhưng nếu chọn ở lại, chúng tôi vẫn phải giáp mặt hàng ngày với cô sinh viên kia rồi tôi tin chồng sẽ "ngựa quen đường cũ". Xin độc giả hãy góp ý cho tôi.
Tiên
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về phamlinh@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.