Tôi lấy chồng được 5 năm và có một bé trai. Hai vợ chồng tôi thuê một căn chung cư với giá 8 triệu đồng/tháng. Lương tháng của tôi khoảng 20 triệu đồng trong khi chồng tôi thu nhập 15 triệu đồng/tháng. Hồi mới kết hôn, chồng nói không quan tâm ai giữ tiền, tôi là "tay hòm chìa khóa" trong nhà. Mỗi tháng sau khi nhận lương, anh lại chuyển khoản cho tôi 14 triệu đồng và giữ lại một triệu đồng để chi tiêu riêng.
Tôi thừa nhận tính tôi xưa giờ vốn rất thoải mái trong chuyện chi tiêu, tôi quan niệm "đắt xắt ra miếng". Bất kể một món đồ gì trong nhà, từ cái bàn chải tới đồ gia dụng, tôi đều mua loại tốt dù hơi đắt. Chuyện ăn uống cũng vậy, tôi thường vào siêu thị mua đồ, đặc biệt là hoa quả. Nhiều hôm chồng tạt qua chợ mua quả dưa vàng, dâu tây... mang về, tôi bảo anh tự ăn, tôi không yên tâm để con ăn hoa quả ở chợ vì sợ hàng không đảm bảo. Khó chịu nhất là khi đi siêu thị với chồng, anh cứ kè kè bên cạnh, hễ tôi định mua món đồ gì là anh so đo, tính toán; ví dụ tôi mua giấy ăn, anh sẽ nói: "Ra ngoài mua rẻ hơn, em mua siêu thị làm gì, phí tiền". Chuyện này lặp đi lặp lại khiến tôi cảm thấy bị kiểm soát.
Sau 5 năm chung sống, chuyện tiền bạc trở thành chủ đề tranh luận của vợ chồng tôi. Anh cứ cân đo đong đếm còn tôi cũng có lý lẽ của tôi.
Tháng trước, sau một trận cãi vã, chồng yêu cầu tôi từ tháng này phải đưa toàn bộ lương cho anh, chỉ bớt lại một triệu đồng cho tôi chi tiêu riêng, anh đòi từ nay sẽ là người giữ tiền trong nhà. Khi tôi kể lại chuyện này với mấy chị em đồng nghiệp, mọi người đều bảo tôi có khi nào chồng có người khác bên ngoài nên về đòi giữ tiền. Tôi về tra hỏi anh thì anh tỏ ra tức giận và trách tôi: "Khó thế cũng nghĩ ra được".
Tôi không biết có nên tin chồng không, một phần tôi không muốn đưa anh giữ tiền nhưng anh rất kiên quyết nên tôi cũng khó xử. Mong mọi người đưa ra ý kiến giúp tôi để vợ chồng không còn phải cãi vã chuyện tiền bạc nữa.
Thắm
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về phamlinh@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.