Vợ chồng tôi ngoài 40, có 8 năm kết hôn. Từ khi mới cưới, đời sống tình dục của chúng tôi khá tẻ nhạt. Cả hai đều đi làm bận rộn nên chỉ quan hệ vào cuối tuần, một tháng trung bình khoảng 3-4 lần, có tháng còn ít hơn. Tôi nghĩ chúng tôi không có vấn đề gì về sinh lý cả, chỉ là áp lực công việc khiến không có cảm hứng quan hệ.
Vợ chồng tôi có thói quen xem phim khiêu dâm để kích thích, thói quen này cũng kéo dài cỡ 5 năm nay rồi và chồng tôi là người rủ xem. Chiều chồng nên tôi xem chứ bản thân cũng không có cảm giác kích thích nhờ phim. Khoảng một năm trở lại đây dường như xem phim không còn tác dụng nữa, chồng tôi nói muốn làm mới cuộc yêu bằng cách đề nghị tôi đóng giả như phim khiêu dâm.
Anh chủ động lên mạng đặt mua những bộ đồ hóa trang nóng bỏng, rồi bàn với tôi kịch bản trước mỗi cuộc yêu. Anh cũng mua thêm cả một vài món đồ chơi tình dục (nhưng chỉ để làm đạo cụ cho giống phim, vì tôi không thoải mái nên chúng tôi không dùng). Thú thật là ban đầu tôi cảm thấy hào hứng hơn, tần suất quan hệ của vợ chồng tôi đều đặn hơn trước. Tuy nhiên, là tuýp phụ nữ truyền thống tôi cảm thấy việc này rất không phù hợp và đáng xấu hổ.
Tôi đã trao đổi với chồng nhưng anh rủ tôi nốt lần này rồi lần nữa... vẫn chưa dừng lại. Thậm chí anh còn sa đà hơn vào những "kịch bản" ấy như là việc bảo tôi đóng giả "tự sướng"... Tôi không rõ đó là sở thích bệnh hoạn hay chỉ là nhu cầu bình thường. Liệu tôi có nên động viên chồng đi khám không?
Phương Trinh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về phamlinh@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.