Tôi biết tập thể thao là tốt và ai cũng cần có đam mê, có vùng tự do riêng nhưng sở thích của chồng khiến tôi quá mệt mỏi. Anh mê đá bóng và liên tục bị thương, phải ra vào viện suốt trong gần một năm nay.
Một tuần, anh đi đá bóng ba buổi, mặc kệ tôi xoay xở với đủ thứ việc nhà, chăm con nhỏ, mẹ già. Mỗi lần tôi phàn nàn, trách cứ anh, anh sẽ nhờ hội đồng anh em, bạn bè khuyên nhủ tôi để tạo điều kiện cho anh đi đá bóng. Anh còn trách ngược tôi không lo được cho gia đình, không là hậu phương vững chắc của anh.
Đến khi anh bị gãy xương mác, đứt dây chằng gối của anh sau một trận bóng, tôi tuyệt nhiên không thấy bạn bè cùng đam mê với anh đến chăm. Những ngày anh ở viện, chỉ có tôi và các con vào với anh. Nhưng giờ, anh lại đang háo hức vì sắp ra viện, sắp được chơi bóng trở lại với hội "500 anh em". Tôi quá bức xúc với đam mê của chồng. Tôi nên làm gì để anh bớt chơi đá bóng?
Hồng Thủy
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.