
Ảnh minh họa.
Tôi và chồng kết hôn được 6 năm, có hai con trai, gia đình tôi được mọi người ngưỡng mộ vì nghĩ chúng tôi hạnh phúc. Tôi là người phụ nữ của gia đình, chăm lo chồng con và nhà cửa chu đáo, chồng tôi hiền lành. Có điều chồng tôi hay rượu chè nên nhiều lúc say anh hay ghen tuông vô cớ dù tôi sống cực kỳ nghiêm túc. Tôi làm ăn buôn bán, thi thoảng khách hàng nhắn tin hỏi thăm rồi mua bán mà chồng cũng ghen. Anh còn nghi ngờ tôi ngoại tình với khách hàng. Anh cho rằng tôi nhắn tin như thế là một hình thức đong đưa, câu kéo người khác giới. Tôi giải thích như thế nào chồng cũng không nghe, nhiều lúc anh nói những câu xúc phạm tôi, khiến tôi phiền lòng lắm. Nhiều lúc anh bảo bế tắc quá còn muốn ly hôn, tôi không hiểu mình đã làm gì để anh phải bế tắc. Mong mọi người cho tôi lời khuyên với.
Hà
Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.