Tôi 30 tuổi, kết hôn được ba năm với người chồng hơn gần hai chục tuổi, vẫn chưa có con. Chồng tôi là chủ một cửa hàng bán điện thoại di động còn tôi là cô giáo dạy thanh nhạc. Sở dĩ tôi đồng ý kết hôn dù chênh lệch tuổi tác là bởi anh có ngoại hình phong độ, galant, tốt bụng lại giàu có. Cuộc sống hiện tại của tôi không có gì phải phàn nàn ngoại trừ một điều khiến tôi lấn cấn đó là chồng thường xuyên đi chơi với con gái riêng của vợ cũ.
Người vợ thứ hai của anh có con gái riêng năm nay 16 tuổi. Anh và người vợ này ở với nhau lâu nhất, 10 năm trước khi ly hôn. Hiện, anh không còn qua lại với vợ cũ nhưng con riêng của cô ấy vẫn gọi anh là bố, anh cũng được vợ cũ cho phép gặp cô bé. Từ hồi yêu tôi, anh đã luôn thể hiện sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt dành cho người con này. Khi tôi thắc mắc thì anh nói bởi từ nhỏ đã coi bé như con đẻ nên khi chia tay với mẹ bé, anh vẫn còn trách nhiệm với con gái. Cô bé cũng không giữ ý với chồng tôi, thường đòi anh đưa đi xem phim, đi mua quần áo và vẫn xin tiền tiêu vặt.
Biết anh là người sống có tình cảm, trách nhiệm nhưng việc phải chứng kiến chồng liên tục gặp riêng cô bé này khiến tôi không khỏi lo lắng. Tôi nên làm thế nào để giải tỏa nỗi lo này, xin độc giả cho lời khuyên.
Phương
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.