Trước đây vì điều kiện công việc mà chúng tôi phải sống xa nhau khoảng 40 km. Tôi và con sống với gia đình chồng còn anh làm quản lý một cửa hàng xăng dầu cho gia đình và ăn ở luôn tại đó. Một tuần anh lại vào thăm mẹ con tôi 2 lần nhưng mỗi khi anh vào anh không ở nhà với mẹ con tôi mà lại đi chơi với bạn, đi massage. Buổi tối anh về ngủ chung với mẹ con tôi và sáng mai lại đi làm sớm. Có một lần tôi bị ngã gãy tay và phải vào mổ tại bệnh viện, anh vịn cớ vì công việc nên anh không vào được nhưng sau này tôi nghe hàng xóm cạnh chỗ làm của chồng tôi kể lại là hôm đó anh có đem một cô gái trẻ ra ở lại với anh và sáng sớm anh lại chở cô ta vào nhà. Tôi cũng đã hỏi nhân viên của anh và họ cũng bảo với tôi đúng như vậy. Anh đem gái ra ngoài đó ở lại không chỉ một lần mà rất nhiều lần. Thường thì bạn của anh đem ra ngoài đó và đó là những gái mại dâm. Trời ơi tôi không thể tưởng tượng nổi, tim tôi như thắt lại. Có lẽ vì thế mà chuyện chăn gối của vợ chồng tôi rất nhạt nhẽo.Một tuần chúng tôi chỉ gặp nhau hai lần nhưng anh không bao giờ đòi hỏi vợ. Có khi 2-3 tháng vợ chồng mới quan hệ với nhau. Sau nhiều lần như vậy tôi quyết định đem con trai ra ở chung với chồng. Cứ tưởng sống gần vợ con anh sẽ thay đổi nhưng không. Anh luôn lấy cớ công việc để vào trong kia. Mỗi lần như thế tôi luôn kiểm tra quần lót của chồng tôi và phát hiện 4-5 giọt tinh dịch.
Ảnh minh họa. |
Tôi đã nhiều lần viết đơn ly hôn nhưng anh không chịu ký, anh nói tôi ghen tuông bệnh hoạn nhưng thật sự tôi đã không còn tin tuởng vào anh nữa. Kiểm tra máy tính của chồng tôi còn phát hiện được anh thường xuyên chat sex và xem phim sex. Anh rủ rê các cô gái đó đi khách sạn và dùng những lời lẽ rất thô tục mà tôi không tiện nói ra ở đây.
Giờ tôi phải làm sao khi tình yêu tôi dành cho anh vẫn còn rất lớn và cả vì đứa con nữa vì anh rất thương con và con tôi cũng vậy, nó quấn quýt bên ba nó hơn là với mẹ nữa. Đã nhiều lần tôi cầu xin anh hãy vì con mà thay đổi nhưng anh vẫn vậy. Ở bên tôi anh luôn vui vẻ như không có gì xảy ra. Tôi phải làm sao? Tôi và chồng từng nhiều lần cãi vã. Anh còn đánh tôi nữa. Đã nhiều lần anh đánh tôi và sau này tôi đã không thể nhịn được nên đã đánh lại.
Minh Loan