Tôi 55 tuổi, chồng hơn tôi hai tuổi. Chúng tôi trải qua gần 30 năm hôn nhân, có hai con đều lập gia đình và ra ở riêng.
Chồng tôi nghỉ hưu non cách đây hai năm. Ở nhà buồn chán, anh dự định lái xe công nghệ nhưng tôi ngăn cản vì sợ tuổi cao vất vả. Thương chồng, tôi ngỏ lời với bạn thân là nữ doanh nhân sống đơn thân, xin cho anh làm tài xế riêng. Bạn tôi sống một mình, con cái đều ở nước ngoài, công việc bận rộn nên cũng cần người tin tưởng hỗ trợ. Tôi không ngờ, công việc mà chính tôi xin cho chồng giờ đây lại khiến tôi phải suy nghĩ, nghi ngờ.
Chồng tôi đưa đón cô ấy, thậm chí ở lại hỗ trợ dọn dẹp, sắp xếp giấy tờ đến tối mịt mới về. Nhiều hôm anh không ăn cơm nhà, viện cớ đưa "sếp" đi công việc rồi ăn tạm bên ngoài rồi. Mỗi lần đi làm về, chồng tôi không ngớt lời khen ngợi cô ấy, nào là: "khéo léo"; "tài giỏi"; "giữ dáng đẹp"... Những lời đó, suốt mấy chục năm nay, tôi chưa từng được nghe từ chồng mình.
Tôi biết chồng mình yếu trong chuyện tình dục từ lâu nên không nghi anh và cô bạn có quan hệ xác thịt. Nhưng tôi nghĩ anh đang có tình cảm với cô ấy. Tôi không biết phải nói ra thế nào. Nếu ghen, tôi sợ anh bảo tôi già rồi còn nhỏ mọn. Chưa kể nếu đến tai bạn tôi, có thể công việc của chồng cũng ảnh hưởng. Ngoài những vấn đề kể trên, chồng tôi từ lúc có việc làm này luôn vui vẻ, về nhà là cười nói không ngớt. Ở tuổi này, tôi không cần anh yêu cuồng nhiệt, chỉ mong anh chung thủy, không làm gì có lỗi với tôi. Mong độc giả cho tôi lời khuyên.
Nga
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi vềnguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.