Tôi 34 tuổi, chồng hơn tôi ba tuổi, chúng tôi kết hôn được 8 năm và có con trai bốn tuổi. Chồng tôi làm quản lý kinh doanh cho một công ty xuất nhập khẩu, thường xuyên phải đi công tác trong và ngoài nước.
Trước giờ, anh là người khá đơn giản, không quá chú trọng vẻ bề ngoài nhưng sau chuyến công tác gần đây, anh bỗng thay đổi đến mức khiến tôi nghi ngờ. Anh bắt đầu mua sắm quần áo mới, chọn những món đồ hợp mốt hơn trước. Mỗi sáng, anh dành nhiều thời gian để chải chuốt, thậm chí còn dùng nước hoa, điều mà trước đây anh chưa từng làm. Tôi vô tình thấy anh tìm kiếm các sản phẩm dưỡng da nam giới trên mạng, khi tôi hỏi thì anh cười nói "U40 rồi cũng phải chăm chút cho bản thân đỡ già chứ".
Tôi không rõ là anh chỉ đơn giản muốn thay đổi hay có dấu hiệu ngoại tình. Khi ở nhà anh vẫn chăm chút vợ con nhưng tần suất đi công tác nhiều và sau mỗi lần anh về, chúng tôi không nói chuyện mấy. Có khi anh về, chúng tôi chưa kịp quan hệ chăn gối anh đã lại đi. Tất cả những điều này khiến tôi lo lắng, nghi ngờ.
Có phải tôi đang suy nghĩ quá nhiều, hay thực sự có lý do nào đó khiến chồng đột nhiên chú trọng ngoại hình hơn? Tôi có nên tự tìm hiểu rõ mọi chuyện không?
Trang
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.