Tôi là nhân viên văn phòng của một công ty xây dựng, còn anh là nhân viên ngân hàng. Tôi và anh vừa kết hôn một tháng, kết quả của cuộc tình dài 8 năm. Vấn đề lớn nhất của chúng tôi khi về chung một mái nhà hiện nay mà không ít các cặp vợ chồng mới cưới gặp phải, đó là chuyện tài chính. Tôi khá chu toàn việc nhà, chuyện nắm giữ tài chính đối với tôi khá khó khăn, không phải vì tôi mua sắm hoang phí, cũng không phải không biết lo cho gia đình, mà là vì anh.

Ảnh minh họa.
Anh làm về tài chính nên mọi việc chi tiêu đều được anh kiểm soát chặt chẽ. Anh không tin tưởng khi tôi nắm giữ tài chính. Khi có vấn đề gì liên quan đến tiền, dù là nhỏ nhất không phù hợp đúng theo ý của anh lsg anh chửi tôi một cách thậm tệ, nói tôi ngu không thể đào tạo được. Thật sự rất mệt mỏi mà tôi không biết phải làm gì để giải quyết vấn đề này. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Thủy
* Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.