![]() |
Vợ chồng anh Mohammad Latif Khatana và chị Salima hạnh phúc bên cô con gái nhỏ. Ảnh: The Sun |
Anh Mohammad Latif Khatana, 32 tuổi, và vợ là Salima, 25 tuổi, đến từ Jammu và Kashmir, Ấn Độ, đang rất hạnh phúc với mỗi khoảnh khắc mà họ có bên cạnh cô con gái yêu mới chào đời.
Bé Ulfat, có nghĩa là "tình yêu" trong tiếng Urdu, được sinh thường tại nhà của hai vợ chồng ở huyện Reasi hôm 10/11 với cân nặng 2,4 kg.
Ngay khi bế con gái trên tay, anh Latif đã lập tức kiểm tra xem trên người con có biểu hiện nào khác thường hay không. Anh Latif nói: "Tôi đã rất lo lắng về khuôn mặt của con gái. Khi thấy con bé chào đời khỏe mạnh và xinh xắn, tôi rất hạnh phúc. Con bé trông như một thiên thần vậy".
Latif cho biết sự ra đời của con gái đã đem lại niềm vui cho anh sau nhiều năm khốn khổ vì dị tật kỳ quái. The Sun đưa tin Latif bị mắc chứng bệnh Neurofibromatosis khiến những khối u thịt cứ lớn dần trên mặt và che hết những bộ phận trên mặt.
"Tôi muốn quên hết quãng đời đã qua. Trở thành một người cha là mốc quan trọng trong cuộc đời của một người đàn ông và tôi trân trọng mỗi khoảnh khắc đó. Tôi sẽ tận hưởng nó và sẽ quan tâm lo lắng cho con bé nhiều hơn cho bản thân mình. Từ nay tôi sẽ không quan tâm đến mình nữa", người đàn ông không mặt nói.
Khi vợ anh, chị Salima, phát hiện ra mình có bầu, cả hai đã mất ngủ nhiều đêm vì lo lắng không biết đứa bé có bị thừa hưởng căn bệnh giống cha nó hay không.
Salima, chào đời chỉ có một chân, kết hôn với Latif vào năm 2008. Trước đó người đàn ông dị dạng đã không tìm được một nửa còn lại vì căn bệnh lạ. Tuy nhiên khi gặp Salima, họ tìm được sự đồng điệu và quyết định kết hôn.
"Chúng tôi luôn mong có một đứa con nhưng lúc nào cũng lo lắng, sợ hãi. Cuối cùng cô ấy cũng có thai và tôi đã cầu nguyện suốt quãng thời gian đó, mong sao đứa bé sinh ra sẽ khỏe mạnh. Tôi không quan trọng nó là trai hay gái, miễn sao nó không phải che giấu khuôn mặt mình vì dị tật. Giây phút được nghe tiếng khóc chào đời của con gái thật đặc biệt. Trái tim tôi ngập tràn hạnh phúc", người đàn ông mới lên chức bố vui vẻ chia sẻ.
Cặp vợ chồng tật nguyền cho hay họ rất muốn sinh thêm con, nhưng hiện tại điều kiện kinh tế không cho phép. "Tôi muốn cảm ơn trời đất vì đã phù hộ cho con gái tôi khỏe mạnh. Dù muốn sinh thêm con nhưng chúng tôi không có đủ tiền để nuôi chúng. Cha mẹ nào cũng không chỉ muốn con cái được sinh ra khỏe mạnh mà còn mong chúng không bị thiếu thốn về vật chất nữa", anh nói.
Để có tiền nuôi sống gia đình, Latif đã phải đi ăn xin do căn bệnh lạ khiến anh không thể kiếm được việc làm. Năm nào anh cũng tới thành phố Srinagar, bang Kashmir, khoảng mấy tháng để xin ăn, số tiền thu được anh gửi về cho vợ con.
"Tôi không muốn phải sống xa con gái nhưng không còn lựa chọn nào khác. Tôi phải đi vào mùa xuân này để kiếm tiền nuôi cả nhà, đó là cách duy nhất", Latif nói thêm.
Salima cho biết Latif là một người chồng tuyệt vời và cô tin anh sẽ là một ông bố đáng tự hào của con gái. "Dù anh ấy trông thế nào tôi vẫn rất vui khi được làm vợ của anh và không bao giờ hối tiếc vì điều đó. Khuôn mặt của anh ấy là do ý trời, chúng tôi không thể làm gì mà phải chấp nhận nó. Nhưng điều may mắn là con gái chúng tôi hoàn toàn lành lặn. Những lời nguyện cầu cuối cùng cũng được hồi đáp", Salima tâm sự.
Hướng Dương