Tôi 35 tuổi, có ngoại hình bình thường, giản dị. Sau khi sinh hai con, tôi kém sắc đi nhiều. Chồng hơn tôi 5 tuổi, anh vẫn rất phong độ. Thời sinh viên, anh được nhiều người theo đuổi nhưng đều từ chối vì gia đình khó khăn khiến anh tự ti. Sau này, anh gặp và yêu tôi vì tôi có hoàn cảnh tốt, bố mẹ tôi giúp đỡ anh nhiều, lúc đó tôi cũng thương anh vì có chí phấn đấu nên quyết định cưới.
Hiện tại, vợ chồng tôi ổn định về kinh tế, có nhà, có xe, hai con đều đang học trường quốc tế, chồng tôi cũng được "lên đời", thường xuyên đi đánh golf để mở rộng mối quan hệ. Chồng yêu thương vợ con, ngoài lúc đi làm, anh đều dành thời gian cho chúng tôi, không ngoại tình hay chê bai nhan sắc tôi. Thế nhưng, thấy chồng phong độ, tự tin, thành đạt hơn, tôi lại có chút chạnh lòng, lo lắng đến một ngày anh sẽ phản bội tôi.
Mấy năm gần đây, lớp đại học của anh hay tổ chức họp hành, đi chơi qua đêm. Tôi xem ảnh thấy bạn bè anh hầu như đều mang vợ con theo, vậy mà chưa lần nào anh cho tôi đi cùng. Anh viện cớ đi cùng xe với bạn để còn uống rượu nên không thể đưa tôi đi theo và bảo tôi ở nhà trông con. Tôi thấy rất lạ vì bình thường mỗi lần đi chơi với cơ quan, chồng vẫn cho tôi đi cùng.
Tôi có nên nghi ngờ chồng ngoại tình hay anh xấu hổ vì ngoại hình của tôi với bạn bè cũ không? Xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Mai Anh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về ngoisao@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.