Chồng tôi là công nhân, còn tôi từ khi kết hôn thì ở nhà làm nội trợ, hiện tại làm nông. Tôi và cha mẹ chồng đều chăm đồng ruộng, chưa kể tôi còn chăm cả con nhỏ nên lúc nào tôi cũng đầu tắt mặt tối. Người ngày càng vừa đen, vừa luộm thuộm.
Chồng chê tôi béo, xấu xí nên tôi có ý định không làm nông nữa mà đi làm công nhân. Tuy nhiên, anh không chịu, mắng tôi không biết nghĩ, còn trách tôi đi làm để có dịp gặp gỡ trai gái vớ vẩn. Tôi rất buồn bã, không hiểu tại sao chồng lại có thể mắng mình như vậy. Tôi nên làm gì đây?
Thu Hà
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.